Giang hồ đất Cảng (kỳ 10): Kỳ “híp” và tham vọng lập băng cướp khét tiếng
Con đường tội ác của Kỳ “híp” bắt đầu khi y “kết hợp” với những tên cộm cán tại đất Cảng gây ra hàng loạt vụ cướp lớn, là nỗi sợ hãi của người dân mỗi khi ra đường.
Con đường tội ác của Kỳ “híp” bắt đầu khi y “kết hợp” với những tên cộm cán tại đất Cảng gây ra hàng loạt vụ cướp lớn, là nỗi sợ hãi của người dân mỗi khi ra đường.
Khi phát hiện ra những người đàn ông lạ trong chuyến phà An Thái, Linh “cu” bắt đầu nắm chặt báng khẩu K54 giắt trong người để chuẩn bị cho cuộc đấu súng kinh hoàng.
Lợi dụng cơ mưa xối xả, 2 kẻ giang hồ cộm cán Linh “cu” và Minh “rồng” đã băng qua khu vực được trại giam T5 Thanh Hóa canh gác cẩn mật để trốn ra ngoài.
Tại Trại giam T5 Thanh Hóa, sát thủ máu lạnh Linh “cu” nhanh chóng kết thân với đối tượng cộm cán Minh “rồng” và cũng từ đây bắt đầu 1 kế hoạch trốn chạy đầy tội ác.
Là tên giang hồ khét tiếng đất Cảng, “cu” Nên luôn tỏ ra khắt khe trong việc lựa chọn đàn em và có lẽ Linh “cu” là đứa "học trò" được Nên dày công dạy dỗ nhất.
Chỉ trong thời gian ngắn, băng đảng của Lâm “già”, Cu “nên” và Dung “hà” từng bước tạo thành “thế chân vạc” cát cứ những mảng tối trong giới giang hồ tại đất Cảng.
3 băng nhóm giang hồ do Lâm “già”, Cu “nên” và Dung “hà” cầm đầu đã tạo nên “trục tam giác tội ác” khét tiếng đất Cảng.
Ban chuyên án nhận định, trong 1 thời gian ngắn, băng cướp họ Phạm gom tiền bạc một cách liều lĩnh để trốn ra nước ngoài, nên quyết tâm phải tóm chúng bằng mọi giá.
Thời đó, băng nhóm Phạm Văn Động như những ác thú sông nước, gây bao nỗi ám ảnh cho người dân. Cứ nhác thấy bóng dáng của 5 đối tượng, người dân lại sợ hãi tránh xa.
Băng cướp "Ngũ hổ rặng ổi" của 5 anh em họ Phạm là một trong những băng cướp "làm mưa làm gió" đất Cảng vào những năm 80 của thế kỷ 20.