+Aa-
    Zalo

    1.000 phần quà cho trẻ em nghèo trong ngày Gia đình VN

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN đã tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 2 và trao học bổng cho hơn 1.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

    Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2015 và ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày 28/6/2015 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 2 và trao học bổng cho hơn 1.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.
    Tham gia chương trình có đại diện nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp trong cả nước. Qua chương trình, nhãn hàng Dr Thanh mong muốn giúp các em có thêm nguồn động lực vượt qua khó khăn, vươn lên để thực hiện ước mơ của bản thân.
    Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội bày tỏ sự vui mừng trước những cố gắng của các em thiếu nhi vượt qua hoàn cảnh khó khăn để từng bước thực hiện ước mơ của mình, bằng sự nỗ lực của các em. Đồng thời bà cũng cảm ơn các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã đồng hành cùng chương trình "Thắp sáng những ước mơ" lần 2.
    Các em học sinh nghèo vượt khó nhận quà, học bổng của chương trình.
    Tại buổi lễ, 60 em đại diện cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có thành tích cao trong học tập của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình đã nhận quà và học bổng do nhãn hàngTrà thảo mộc Dr Thanh và các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ.
    Mỗi em đều có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đáng kể đến là trường hợp của em Lê Thị Duy – Học sinh trường THCS Lộc Giang – huyện Đức Hòa – tỉnh Long An. Em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang mang trong người căn bệnh vảy nến bẩm sinh. Khi được hỏi về động lực từ đâu giúp em cố gắng trong học tập, em cho biết: “Vì nhà con quá nghèo, con muốn thoát nghèo và con muốn đền đáp công ơn của các cô chú đã quan tâm giúp đỡ con trong mấy năm qua”. Em Duy cũng đã chân thành chia sẻ ước mơ của em là muốn trở thành cô giáo để dạy học cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn giống như em.
    Bà Phạm Thị Hải Chuyền trao biểu trưng của chương trình “Thắp sáng những ước mơ lần 2” cho đại diện Nhãn hàng Dr Thanh.
    Xã hội còn đó nhiều mảnh đời khó khăn, còn đó nhiều em học sinh bị thiệt  thòi nhưng luôn nuôi dưỡng ước mơ, luôn cố gắng phấn đấu để thực hiện ước mơ ấy.Đây cũng chính là lí do mà nhãn hàng Dr Thanh đồng hành cùng các cơ quan ban ngành, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp để sẻ chia những khó khăn thiệt thòi mà các em đang phải gánh chịu.
    Trước đó, ngày 30- 31/5, ngày 12/6 Nhãn hàng Dr Thanh cũng đã đồng hành cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ emViệt Nam trao quà cho trẻ em, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/1000-phan-qua-cho-tre-em-ngheo-trong-ngay-gia-dinh-vn-a101048.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.