+Aa-
    Zalo

    Bắt đối tượng tàng trữ 1.000 viên thuốc lắc ở Hải Phòng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đối tượng Hoàng Đình Nguyên đã bị Công an Tp.Hải Phòng bắt quả tang khi tàng trữ 1.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) có trọng lượng 424,22 g.

    Theo Tri thức trực tuyến, ngày 16/1, đối tượng Hoàng Đình Nguyên (SN 1984, trú Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) đã bị Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 bắt giữ vì hành vi tàng trữ, mua bán 1.000 viên thuốc lắc.

    Trước đó, khoảng 17h50 ngày 3/1, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hoàng Đình Nguyên có hành vi mua bán chất ma túy tại khu vực trước số nhà 12/440 Chợ Hàng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

    nghi pham tang tru thuoc lac
    Hoàng Đình Nguyên và tang vật là hơn 0,42 kg ma túy tổng hợp. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Theo báo Lao động, tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ được tang vật bao gồm 1.000 viên thuốc lắc có trọng lượng 424,22g MDMA, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

    Được biết, Hoàng Đình Nguyên từng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

    Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an Tp.Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

    Minh Hạnh (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-doi-tuong-tang-tru-1-000-vien-thuoc-lac-o-hai-phong-a563655.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan

    "Làm sạch" ma túy ở miền biên viễn

    Tết về trên vùng cao vẫn luôn rõ nét hơn cả, bởi sắc của hoa đào, hoa mơ nở rợp trời biên cương. Năm nay, có đặc biệt hơn, vì xuân về tới Kỳ Sơn (Nghệ An) trong sự bình yên, không còn náo động bởi hai chữ "ma túy".