+Aa-
    Zalo

    Bệnh viện Việt Đức “vỡ trận” cấp cứu trong ngày 30 Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại thời điểm 21h tối 30 Tết, phòng khám Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có 9 máy thở đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đã kín giường do số ca nhập viện, khám cấp cứu...

    Tại thời điểm 21h tối 30 Tết, phòng khám Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có 9 máy thở đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đã kín giường do số ca nhập viện, khám cấp cứu đã tăng gấp 5 lần ngày thường.

    Tối 30 Tết, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm, động viên các y bác sĩ và bệnh nhân tại BV Việt Đức và BV Phụ sản Trung ương.

    Báo cáo với Bộ trưởng, GS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức đã phải dùng từ “vỡ trận” khi số bệnh nhân cấp cứu tăng đột biến.

    Riêng ngày 29 Tết, có 536 trường hợp vào khám cấp cứu, gấp 5 lần ngày thường, trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông, nhiều trường hợp đa chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não, gãy chân tay. GS Giang lo đến sáng mùng 1 Tết, tình hình còn căng thẳng hơn nữa.

    Các máy thở đã kín bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet

    GS Giang cho biết, ngày thường, số lượng bệnh nhân đến khám cấp cứu chỉ khoảng 100, ngày 28 Tết tăng lên 155.

    Ngày thường, công suất phòng mổ là 30 ca/ngày với 7 bàn mổ cấp cứu, giờ phải huy động thêm bác sĩ, tăng lên 42 ca/ngày, đồng thời mở thêm 1 phòng mổ phiên.

    Máy thở không còn, những bệnh nhân không quá nặng thì bệnh viện phải liên hệ các bệnh viện khác như E, Bạch Mai, Thanh Nhàn để chuyển. Bệnh viện mở thêm một bàn mổ ngoài 7 bàn mổ cấp cứu, huy động thêm bác sĩ”, bác sĩ Giang nói.

    Trong số 24 ca phẫu thuật, BV đã mổ 10 ca mổ lớn, trong đó trường hợp 2 bố con tại Bắc Giang.

    Ông bố chở con gái 10 tuổi và bé trai 4 tuổi trên xe máy, sau đó va chạm với ô tô, bé gái tử vong tại chỗ, con trai bị chấn thương sọ não, còn ông bố chuyển đến BV Việt Đức trong tình trạng vỡ tuỵ, tụy, gan, thận, dù đã được mổ cấp cứu nhưng ruột non bị dập nát toàn bộ nên phải cắt.

    Do có tới 450 bệnh nhân nặng đang điều trị, BV Việt Đức đã phải huy động hơn 400 cán bộ y tế trực, trong đó có 60 bác sĩ.

    Chia sẻ với sự vất vả của các y, bác sĩ, Bộ trưởng Kim Tiến lưu ý BV không được để bệnh nhân không có người chăm sóc, chuẩn bị đủ vật tư, cố gắng không để bệnh nhân tử vong.

    Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đến thăm và động viên bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, công tác tại khoa Cơ xương khớp, BV Bạch Mai. Chị Hạnh vừa trải qua ca phẫu thuật gần 7 tiếng tại BV Việt Đức để bóc tách các khối u di căn khắp trung thất, phổi và ổ bụng. Trong đó có khối u to nhất có đường kính hơn 10cm.

    Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ nhân viên, thăm hỏi tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị.

    Nhân Văn (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/benh-vien-viet-duc-vo-tran-cap-cuu-trong-ngay-30-tet-a219923.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan