+Aa-
    Zalo

    Bị dọa đánh, trai làng chém bạn thương tật 41\%

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc liên hoan tất niên, giữa Tuấn và Dũng xảy ra cãi vã và định xông vào đánh nhau. Sau khi tiệc tàn, Tuấn đã dùng dao chém bạn thương tật 41\%.

    (ĐSPL) - Trong lúc ngồi uống rượu, ăn tất niên, giữa Tuấn và Dũng xảy ra cãi vã và định xông vào đánh nhau. Tưởng mọi việc đã kết thúc sau khi tiệc tàn, không ngờ trong lúc Dũng ngồi lại nói chuyện liền bị Tuấn dùng dao chém bị thương tật 41\%.
    Câu chuyện bắt đầu vào ngày 30/1/2014, khi mọi người tụ tập tại nhà Nguyễn Minh Chiến, thôn Kim Hóa, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) để ăn tất niên chào đón năm mới. Phan Anh Tuấn (SN 1990), trú tại thôn Kim Hóa, xã Sơn Hóa cùng với Nguyễn Văn Sự có mặt tại bữa tiệc sớm nhất, một lúc sau Đinh Thanh Dũng cùng vài người khác mới có mặt.
    Khi cuộc nhậu sắp tàn, giữa Dũng và Tuấn xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ. Không ai chịu nhường ai, cả hai định xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Tưởng chừng mọi việc đã kết thúc khi chủ nhà cho giải tán bữa tiệc.
    Sau khi tiệc tàn, Dũng cùng một số người bạn nán lại ngồi uống nước nói chuyện. Riêng Tuấn, vì “cục tức chưa nuốt trôi”, nghĩ rằng Dũng có ý định đánh mình nên đã kêu Dũng ra sau vườn để nói chuyện.
    Tại đây, Tuấn hỏi Dũng: “Lúc nãy mày đòi đánh tau à?  Mày muốn đánh thì tau đứng cho mà đánh!”. Dũng trả lời: “Tau đánh mày làm gì!” rồi quay lưng bỏ vào nhà. Thấy thái độ của Dũng như vậy, Tuấn càng tức tối cho rằng bạn coi thường mình nên đã chạy vào bếp lấy một con dao ra và xô Dũng ngã.
    Bất ngờ bị bạn đánh ngã, Dũng vớ lấy thanh cũ ở góc nhà dơ lên đánh trả. Nhưng chưa kịp đánh, Dũng đã bị Tuấn dùng dao chém một nhát vào cẳng tay trái. Thấy vậy, Dũng liền bỏ chạy thì bị Tuấn đuổi theo chém tiếp một nhát vào bả vai trái. Sự việc sau đó được mọi người phát hiện và can ngăn. Dũng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tuyên Hóa, nhưng do vết thương khá nghiêm trọng nên được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị.
    Kết quả giám định của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình cho thấy, Dũng bị tổn hại 41\% sức khỏe.
    Bị cáo Phan Anh Tuấn tại tòa
    Khi vụ án xảy ra, gia đình Dũng một phần vì xót con bị chém thành tật, một phần vì thiếu thốn tiền chữa trị, phải vay mượn khắp nơi nên nỗi căm hận Phan Anh Tuấn càng tăng hơn. Mặc dù, sau khi Dũng bị thương, bố mẹ Tuấn cũng đến hỏi han, chăm sóc và đưa cho gia đình 13 triệu đồng để trả tiền thuốc men. Nhưng đối với gia đình Dũng, số tiền trên chưa đủ so với những hậu quả mà con họ phải chịu nên yêu cầu gia đình Tuấn bồi thường 259 triệu đồng.
    Ông Phan Văn Minh (bố của Tuấn) cho rằng: “Ngay từ đầu, chúng tôi biết con sai thì phải chịu, gia đình tôi cũng đã đến hỏi thăm, chăm sóc cho Dũng, và cũng đã xin lỗi gia đình, mong anh chị bỏ qua cho cháu, còn tiền thì gia đình sẽ có trách nhiệm với Dũng. Nhưng họ không chịu, họ đòi 259 triệu. Chúng tôi xin được bồi thường một nửa số tiền đó thôi, vì cả đời tôi làm gì ra số tiền ấy, bán cả nhà tôi cũng chưa được từng ấy”.
    Ngày ra tòa, sau khi xem xét các hóa đơn viện phí và tổn hại  sức khỏe, chủ tọa đã yêu cầu gia đình bị cáo Phan Anh Tuấn bồi thường cho Dũng 45 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/1/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Phan Anh Tuấn 54 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền nói trên.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-doa-danh-trai-lang-chem-ban-thuong-tat-41-a78899.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan