+Aa-
    Zalo

    Biến đồi hoang xanh rờn cỏ dại thành trang trại bạc tỷ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Anh Mai Văn San biến đồi hoang cỏ mọc xanh rờn, thành đồi bưởi diễn mang lại kinh tế cao bình quân anh thu nhập 400 triệu/năm.

    Anh Mai Văn San biến đồi hoang cỏ mọc xanh rờn, thành đồi bưởi diễn mang lại kinh tế cao bình quân gia đình anh thu nhập 400 triệu/năm.

    Anh Mai Văn San sinh ra và lớn lên ở quê hương Yên Mô (Ninh Bình). Từ một chàng thanh niên tay trắng, lăn lội tứ xứ, rồi lên vùng đất Văn Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên, Sơn La) lập nghiệp với hai bàn tay trắng, anh San thấy mảnh đất rộng hơn 1 ha của công trường 72 cũ ở Văn Yên đang bỏ hoang cây cỏ dại mọc um tùm nên anh San có ý định thuê lại để trồng trọt.

    Báo Dân Việt cho hay, sau khi quyết định thuê lại mảnh đất, anh San và vợ phải mất rất nhiều công sức và thời gian để cải tạo đất vì là đất bỏ hoang nên cây cối rậm rạp... Ban đầu anh tập trung trồng ngô, sắn nhưng năng suất thấp, kinh tế gia đình không khâm khá lên.

    Vườn bưởi của anh Mai Văn San. Ảnh: Dân Việt

    Không cam chịu cảnh đói nghèo anh San cất công đi học hỏi hỏi, tìm hiểu các mô hình kinh tế. Một lần đi qua vùng đất bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), thấy rằng bưởi diễn trồng nơi đây cho quả to, ngọt, bán rất được giá. Vì vậy, anh San bàn với vợ quyết tâm chuyển 1 ha đất trồng ngô, sắn sang trồng bưởi Diễn. Tích góp vợ chồng anh đều đầu tư hết vào trồng bưởi Diễn. Ngày ấy, ở vùng đất đồi núi này đầu tư trồng bưởi Diễn nhưng đang đánh một canh bạc.

    Thời gian đầu khi bưởi Diễn chưa khép tán, anh San vẫn tiếp tục trồng ngô xen kẽ để lấy ngắn nuôi dài. Nhờ chăm sóc tốt và hợp đất nên bưởi Diễn phát triển nhanh, rong ruổi suốt mấy năm trời vợ chồng anh cần cù chịu khó vun trồng, chăm sóc những gốc bười chờ đến ngày thu hoach.

    Những cảnh bưởi diễn sai trĩu quả phải dùng cây để chống.

    Sau 4 năm, vườn bưởi Diễn của anh San đã bắt đầu cho quả. Vụ đầu tiên, vợ chồng anh thu lãi hơn trăm triệu đồng. Bưởi Diễn trồng ở Phù Yên (Sơn La) chất lượng không kém gì bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), quả to, ngọt đậm, vỏ mỏng nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhất là các ngày lễ tết vườn bưởi Diễn của anh San luôn bị "cháy hàng" do người đến đặt mua liên tục.

    Đến nay, khu vườn trồng 300 cây bưởi Diễn của anh San cây nào cây nấy đều sai trĩu quả, phải dùng cành cây chống đỡ vì lo gẫy cành, mỗi cây cho từ 35 – 40 quả, mỗi quả bán 20.000 đồng, trừ chi phí mỗi năm anh Mai Văn San đút túi hơn 300 triệu đồng.

    Anh San cho biết: Tính ra thì một 1 ha bưởi cho thu nhập bằng 3-4 ha ngô. Nhờ thu nhập cao, có thêm vốn nên tôi tiếp tục đầu tư trồng thêm cam đường canh xen với bưởi Diễn và phát triển chăn nuôi lợn, gà trong trang trại. Ước tổng thu nhập của gia đình tôi mấy năm gần đây đạt  trên 400 triệu đồng/năm.

    Cùng chung trí hướng biến đồi hoang thành trang tại bạc tỷ như anh Mai Văn Sang, được biết đến với cái tên lão ông Lò Văn Miên (bản Na Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) mất 17 năm khai hoang vùng đất đồi để bây giờ thành trang trại bạc tỷ đáng ngưỡng mộ.

    Ông Miên chia sẻ với báo Điện Biên, những năm đầu ông lên đây khai khẩn đồi hoang làm trang trại, cả bản ai cũng cười chê, nói ông Miên là lão khùng, phố bản thì không ở lại lên đồi trồng những loại cây mà theo họ chỉ có những cán bộ có trình độ "cao siêu" mới làm được. 

    Ông Lò Văn Miên đang chăm sóc vườn vườn bưởi của mình. Ảnh: Báo Điện Biên

    Đất rừng rất rộng ông Miên đầu tư nuôi đàn dê hơn 100 con, sau vài lứa dê ông tích cóp được ít vốn ông chuyển đổi nuôi dê sang trồng cam, bưởi. Cả một quả đồi hơn 10ha cam, bưởi diễn, bưởi da xanh quả sai trĩu cành chuẩn bị cho thu hoạch, từ đồi hoang, rậm rạp nhờ dưới bàn tay công sức của ông Miên giờ đã cho mùa vàng, quả ngọt.  

    Với kinh nghiệm lấy ngắn nuôi dài, cây cam, bưởi cho thu hoạch đến đâu, đồng vốn lại được ông Miên quay vòng đầu tư vào diện tích trồng mới. Để có kỹ thuật phòng chống các loại sâu bệnh hại cây, ngoài tham quan tại các khu vực trồng cam, bưởi nổi tiếng cả nước thì ông Miên còn tìm hiểu thông tin trên sách báo. Trung bình mỗi năm, ông Miên thu hoạch hàng trăm tấn hoa quả.  

    Trung bình mỗi năm ông Miên thu trên 1,6 tỉ đồng từ trang trại, trừ chi phí ông cũng thu về hơn 600 triệu đồng, tạo công việc thường xuyên cho 5 lao động, với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. 

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bien-doi-hoang-xanh-ron-co-dai-thanh-trang-trai-bac-ty-a211361.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    13 quả bưởi - một mạng người

    13 quả bưởi - một mạng người

    Liên tiếp xảy ra các vụ trộm bị người dân quây bắt và đánh chết trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành gần đây, được chính người dân quay clip và tung lên mạng,