+Aa-
    Zalo

    Bố ơi mình đi đâu thế: Bốn cặp bố con bắt đầu cuộc đời "buôn thúng bán mẹt"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong khi các cặp bố con còn đang say giấc nồng thì từ đâu đó ngoài cánh đồng, một bóng người đang tiến lại gần với những tiếng "leng keng" liên hồi.

    (ĐSPL) - Trong khi các cặp bố con còn đang say giấc nồng thì từ đâu đó ngoài cánh đồng, một bóng người đang tiến lại gần với những tiếng "leng keng" liên hồi. Lệnh triệu tập của bác Leng Keng ngay lập tức được đưa ra.



    Cùng nhau đón bình minh trên sông

    Ánh bình minh cùng những cơn gió sông mát lạnh đã khiến cho các bố con nhanh chóng quên đi cơn buồn ngủ và hòa mình ngay với phiên chợ nổi trên sông.

    Chợ nổi Cái Răng.
    Cuộc đời "buôn thúng bán mẹt" bắt đầu.
    Có ai mua kem không?
    Không mua thì mình để mình ăn vậy
    Đi gần hết chợ mà cả 4 cặp bố con vẫn chưa bán được món nào.
    Mua kem đi rồi mới được chụp hình.
    Bố con Anh Khoa may mắn gặp khách sộp mua luôn nguyên thùng kem.


    Trong khi các cặp bố con Anh Khoa, Hồng Đăng và Thành Được đều đã bán được những sản phẩm của mình thì 2 bố con nhà Hải Anh vẫn đang miệt mài trên con đường kiếm đồ ăn sáng.




    Tìm đến mối quen của bố con Anh Khoa.

    Diễn biến tiếp theo sẽ thế nào? Hãy đón xem “Bố ơi! Mình đi đấu thế?” tập 30 lúc 12h00 trên kênh VTV3, thứ 7 ngày 26/11/2016.

    Tiểu Quỳnh

    Mời độc giả xem thêm video giải trí:

    [mecloud]ra8yvfX9GL[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-oi-minh-di-dau-the-bon-cap-bo-con-bat-dau-cuoc-doi-buon-thung-ban-met-a171596.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan