+Aa-
    Zalo

    Ca sĩ Phương Thanh: “Tôi đã nghiệm đủ nỗi khổ một mình gồng gánh nuôi con”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phía sau ánh hào quang rực rỡ, phía sau vẻ ngoài ngang tàng của một ca sĩ Phương Thanh lại là một người phụ nữ mang nhiều ưu tư.

    Trên sân khấu Phương Thanh là ca sĩ cháy hết mình với khán giả, trong cách ứng xử với đồng nghiệp và bạn bè chị là người thẳng thắn, chân thành. Ấy thế nhưng, phía sau ánh hào quang rực rỡ, phía sau vẻ ngoài ngang tàng ấy lại là một người phụ nữ mang nhiều ưu tư.

    Trời không cho ai mọi thứ

    Phương Thanh sinh ra trong trong một gia đình có 7 anh chị em, chị là con thứ 6. Cả cha và mẹ đều là nghệ sĩ hoạt động trong quân đội. Quê ở Nông Cống – Thanh Hóa, năm lên 6 tuổi Phương Thanh theo gia đình vào Nam sinh sống. Một biến cố lớn trong đời xảy ra, ba mất khi chị mới 13 tuổi. Những ngày tiếp theo, gia đình Phương Thanh phải sống trong cảnh cơ cực.

    Năm 1990, theo lời động viên của mẹ, chị tham gia hàng loạt các cuộc thi ca hát. Tuy không có thành tích cao nhưng với giọng hát đặc biệt, Phương Thanh đã được gọi vào câu lạc bộ các ca sĩ trẻ của nhà văn hóa Thanh Niên. Đây là bước đệm để chị phát triển sự nghiệp sau này. Qua bao nhiêu thăng trầm, dần dần chị đã có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz...

    Phương Thanh phiêu trên sân khấu.

    Năm 1997, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chương trình Làn sóng xanh, một trong những bảng xếp hạng uy tín của đài tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nền âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lột xác hoàn toàn cùng sự xuất hiện của dàn sao Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh... ở phía Bắc và Lam Trường, Phương Thanh... ở phía Nam.

    Trong suốt 10 năm, bảng xếp hạng Làn sóng xanh luôn có sự góp mặt của Phương Thanh và những ca khúc của chị.

    Từng đứng trên đỉnh cao của vinh quang trong những năm đầu thế kỷ 21, từng trúng những hợp đồng quảng cáo khủng, những liveshow cháy vé ngay những ngày đầu tung vé ra thị trường, thế nhưng một đời người không phải lúc nào cũng bằng phẳng và cuộc đời Phương Thanh cũng như vậy.

    Với Phương Thanh, chị cũng không đặt nặng về giai đoạn này lắm, chị chỉ cho rằng đó là khoảng thời gian chị ở lưng chừng mà bất cứ ai, dù là nghệ sĩ hay người thường cũng sẽ phải trải qua trong cuộc đời.

    Năm 2005, một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận: Phương Thanh chưa có chồng mà đã sinh em bé. Con gái được lấy họ mẹ, tên là Bùi Hà Nghi Phương (còn có biệt danh thân mật là bé Gà). Cha của bé được Phương Thanh tiết lộ là “người đàn ông trong bóng đêm”, thông tin về người đàn ông này tới nay vẫn chưa được tiết lộ.

    Khi chuyện “không chồng mà chửa” của Phương Thanh được tiết lộ, chị đã phải chịu nhiều điều tiếng của xã hội. Thậm chí, những kẻ ác mồm còn dành cho chị những cụm từ khó nghe. Nhưng, nữ ca sĩ đã vượt qua sức ép của dư luận để vững vàng sinh con, nuôn con trưởng thành. Phương Thanh luôn tâm niệm, ông trời chẳng cho ai tất cả mọi điều, vì vậy chúng ta phải chấp nhận số phận đã được ban để sống vững vàng dù có chuyện gì xảy ra.

    Buồn vui bay đi cùng giai điệu

    Kể chuyện làm mẹ đơn thân, Phương Thanh trải lòng: “Khi quyết định sinh con một mình, người mẹ cần chuẩn bị tâm lý, đồng thời phải chuẩn bị kỹ năng chăm con như thế nào khi vừa phải dành thời gian cho con vừa phải dành thời gian cho công việc. Trong đó, phải biết phân chia thời gian phù hợp, vừa chăm con vừa lao động kiếm thu nhập trang trải cuộc sống”.

    Phương Thanh và con gái, bé Gà.

    Theo chị, người phụ nữ khi quyết định sinh và nuôi con một mình phải là người có một nghị lực, quyết tâm cao. Không chỉ phải vượt qua rào cản tinh thần trước mắt mà còn phải vượt qua cả những nỗi khổ về vật chất lâu dài.

    Phụ nữ đơn thân nuôi con một mình không còn bị xã hội chỉ trích nặng nề như xưa nhưng vẫn còn đó những nghi ngại, những dị nghị. Phương Thanh cũng hiểu, nếu so với một gia đình đầy đủ cha mẹ việc làm mẹ đơn thân vất vả hơn rất nhiều, bởi họ vừa làm cha vừa làm mẹ. Với người nghệ sĩ, việc này còn khó khăn hơn nữa.

    Lựa chọn nuôi con một mình, Phương Thanh chỉ sợ người yêu, gia đình hay con mình bị áp lực còn chị thì “không vấn đề gì”. Những lúc buồn, chị trải lòng mình trong những giai điệu của bài hát, hát hết mình, cháy hết mình trên sân khấu. Ở đó mọi bức xúc buồn vui sẽ tan đi hết, chỉ còn lại những đam mê.

    “Đối với những người không có đam mê thì họ không biết giấu cảm xúc vào đâu, nhưng may mình có đam mê nên có thể dồn vào ca hát”, Phương Thanh nói.

    Bé Nghi Phương (bé Gà) năm nay đã ở độ tuổi thiếu niên, ra dáng thiếu nữ với làn da trắng, tóc suôn dài. Cô bé quấn quýt mẹ Chanh không rời mỗi khi được cùng mẹ tham dự sự kiện và tỏ ra rất chu đáo, quan tâm đến mẹ. Nói về bé Gà, Phương Thanh rất tự hào. Nữ ca sĩ cho biết bé Gà rất tự lập, sâu sắc, hiểu chuyện, rất yêu thương mẹ và bà ngoại, luôn quan tâm, hỏi han khi mẹ đi diễn về. Đặc biệt, giọng ca Trống vắng cho biết gương mặt bé giống bố nhưng tính tình lại giống mẹ.

    Khi được hỏi về việc có ý định hướng con gái theo con đường nghệ thuật hay không, nữ ca sĩ giãi bày, lớn lên bé Gà có theo nghiệp của mẹ hay không thì tùy duyên và ý thích của con. Chị tôn trọng quyết định của con và cho dù Nghi Phương theo con đường nào đi nữa thì cô đều ủng hộ hết mình.

    Trong suốt nhiều năm, Phương Thanh “giấu kỹ” hình ảnh con gái. Người ta nói, chị làm vậy chỉ nhắm mục đích PR cho bản thân. Bởi, thông tin và hình ảnh của cô bé luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Tuy nhiên, mục đích của Phương Thanh không phải như vậy. Chị chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dùng con để đánh bóng tên tuổi của bản thân.

    “Tôi không muốn con xuất hiện trước giới truyền thông. Tôi muốn con có một cuộc sống bình yên, tự nhiên và không bị tác động bởi sự nổi tiếng của mẹ”, Phương Thanh lý giải.
    Tuy việc một mình nuôi con vừa khó khăn vừa bị dị nghị nhưng nữ ca sĩ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, đầy đủ nhất. Hiện tại, chị đang cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con khôn lớn. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc, Phương Thanh là một trong số ít những người công khai ủng hộ việc làm mẹ đơn thân.

    “Có phụ nữ bị thiệt thòi về nhan sắc, tiền bạc, họ khó có một người đàn ông thì họ nên có một đứa con. Phương Thanh ủng hộ họ và ai có chửi thì cứ chửi Phương Thanh, Phương Thanh hứng cho. Mình không hiểu được số phận của người ta thì mình khắc nghiệt với người ta làm gì”, chị chia sẻ.

    Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, việc vừa làm cha vừa làm mẹ của một đứa trẻ vẫn luôn luôn là một gánh nặng đối với một người phụ nữ, gánh nặng cả về tinh thần lẫn chuyện cơm áo gạo tiền. Để bây giờ khi nhìn lại, chị chia sẻ: “Tôi đã nghiệm đủ nỗi khổ gồng gánh một mình nuôi con”.

    Với Phương Thanh, cá tính mạnh mẽ như bây giờ một phần là do cuộc sống tạo nên. Người ta không quen hình ảnh Phương Thanh dịu dàng bởi vì cuộc đời của Thanh có quá nhiều sóng gió nên hình ảnh hơi “gấu” một chút có khi phù hợp hơn. Làm mẹ đơn thân trong âm thầm, chưa một lần chia sẻ về “người đàn ông trong bóng đêm”, mãi đến gần đây, khán giả bất ngờ khi Phương Thanh lần đầu công khai hình ảnh cha của bé Gà nhưng lại là trong ngày giỗ đầu của anh.

    Tuy không nói rõ lý do anh qua đời nhưng nữ ca sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ tới người chồng quá cố mà chị vẫn gọi với biệt danh "Cường trọc" rằng: "Hai mẹ con em đã vượt qua tất cả rồi, mọi người bình an hoan hỉ rồi, ông Cường trọc ơi, yên tâm nhé, hai đứa đã ổn định tinh thần rồi".

    Như vậy, dù chưa kết hôn nhưng qua những gì chị chia sẻ, mọi người có thể ngầm hiểu rằng, có những lúc, Phương Thanh đã thực sự có hạnh phúc gia đình, theo cách của riêng chị.

    Trang Dung

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 76

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-si-phuong-thanh-toi-da-nghiem-du-noi-kho-mot-minh-gong-ganh-nuoi-con-a276014.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan