+Aa-
    Zalo

    Ca sĩ Tùng Dương: "Tôi nghĩ rằng mình sinh ra kiếp này để được làm nghệ sĩ"

    (ĐS&PL) - Lần đầu tiên, Tùng Dương bật mí về việc dạy con trai vào lớp 1 học online. Anh cũng chia sẻ về quan điểm âm nhạc hiện tại của mình...

    “Tôi đang “xin” bà xã một đứa con nữa”

    Chia sẻ với PV ĐS&PL, Tùng Dương cho hay: "Tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn từ khi làm bố. 6 năm trước là một Tùng Dương khác, giờ là một Tùng Dương khác. Tôi yêu trẻ con lắm, tôi đang "xin" bà xã một đứa con nữa mà cô ấy chưa đồng ý. Khi bạn có con, tính vị kỷ bớt đi mà thay vào đó là sự bao dung. Sự bao dung ấy không có nghĩa là bạn sẽ hiền đi, thui chột cá tính của mình, mà khi có con, mình muốn làm điều lớn lao mà trước đó mình chưa bao giờ làm được. Có con rồi, bạn sẽ thấy mình có động lực, quyết tâm và nhân duyên để làm những điều đặc biệt".

    Cuộc sống mùa dịch khiến nhiều nghệ sĩ không có sô vì các chương trình hoãn do vậy đó là khoảng thời gian họ ở bên gia đình chăm sóc những người thân yêu. Giống như nhiều ông bố, bà mẹ khác, những ngày qua Tùng Dương và bà xã phải dành thời gian đồng hành cùng Mạc Lam - cậu con trai có nick- name ở nhà là bé Voi khi bước vào lớp 1.

    Theo nam ca sĩ, việc học online cũng khó khăn với trẻ em thời điểm dịch bệnh nhưng vẫn là cách lựa chọn hiệu quả nhất có thể. Những năm tháng vào lớp 1 trẻ em không có bố mẹ bên cạnh sẽ là thiếu sót vô cùng.

    ca si tung duong toi nghi rang minh sinh ra kiep nay de duoc lam nghe si
    Thời gian qua do dịch bệnh, Tùng Dương ở nhà với con nhiều hơn, anh dạy con học online và có nhiều chuyện thú vị.

    Tùng Dương chia sẻ: "Tôi cũng không thể ngờ được rằng một ngày nào đó lại ngồi học online cùng con, để xâm nhập vào thế giới của trẻ con, học cùng con những bài tập đọc, tập viết của lớp 1".

    So với các bạn vào lớp 1 thì con Tùng Dương thuộc diện đi học sớm do vậy nam ca sĩ phải sát sao và kèm con từng li từng tí. Anh tự nhận mình không là người giỏi về công nghệ nên việc cùng con học online có lúc "đứng ngồi không yên".

    "Có hôm tôi đang đồng hành học online với con thì có điện thoại tới. Cuộc nói chuyện cứ vội vã tranh thủ rồi chào bạn nhưng đôi khi chỉ sợ bạn lại nghĩ không hiểu vì sao tôi lại lạnh nhạt thế", Tùng Dương kể.

    Vì tuổi thơ của Tùng Dương sống xa bố mẹ, dù được các bác rất sâu sát và nuôi dưỡng nhưng vẫn thiếu thốn tình cảm người thân và học cách chấp nhận hoàn cảnh gia đình từ nhỏ nên cũng rất tự lập. Do đó kể từ khi có con, Tùng Dương cũng muốn bù đắp cho bé Voi.

    Tùng Dương bảo, những người đàn ông sẽ có những trải nghiệm thú vị và hoàn thiện mình hơn khi đã làm bố. Anh nói: "Có con cái là một điều thiêng liêng, con cái hoàn thiện chính mình và dậy cho ta nhiều bài học quý giá về cuộc sống, về cách vươn lên, về động lực và chăm chỉ làm việc. Con cái còn giúp chúng ta hiểu và thực hành chữ nhẫn".

    “Dịch bệnh giúp tôi rèn chữ Nhẫn”

    Thời điểm dịch bệnh lại là cơ hội giúp Tùng Dương rèn chữ "Nhẫn" trong việc dạy con trai học, tự luyện tập piano và rèn thể thao chăm chỉ để có sức khoẻ dẻo dai. Tùng Dương cũng khoe chính cuộc sống dịch bệnh khiến anh phát hiện ra bà xã là người có thể nấu được nhiều món ăn khéo và ngon.

    Vì dịch bệnh vẫn chưa giảm nhiều nên kế hoạch thực hiện liveshow riêng của Tùng Dương đành hoãn lại. Tuy vậy anh rất vui vì những tháng cuối cùng của năm 2021 lại là nhân vật chính của chương trình Con đường âm nhạc tháng 11.

    Liveshow giới thiệu những ca khúc hít gắn bó với tên tuổi của Tùng Dương nhiều năm qua sẽ được đạo diễn âm nhạc Hồng Kiên và các cộng sự phối khí lại. Đó là các bài hát: Ôi quê tôi, Quê nhà, Con cò, Mẹ tôi, Chiếc khăn Piêu, Mưa bay tháp cổ, Mái đình làng biển, Chảy đi sông ơi, Ngày chưa giông bão, Mang thai, Trời và đất.

    Tùng Dương bộc bạch: "Đến thời điểm này, âm nhạc của Tùng Dương đã không còn quá kén người nghe nữa. Tôi luôn luôn dũng cảm, làm mới mình để luôn luôn vận động, không dừng lại, để chinh phục và mở rộng đối tượng khán giả của mình.

    Ở góc độ khán giả, tôi đã vượt qua được rất nhiều những giới hạn về việc kén người nghe. Tuy nhiên, Tùng Dương đại chúng hơn nhưng vẫn khác biệt so với những đồng nghiệp khác. Cá tính âm nhạc của Tùng Dương vẫn luôn được mọi người nhớ tới".

    ca si tung duong toi nghi rang minh sinh ra kiep nay de duoc lam nghe si1
    Tùng Dương nghĩ rằng, mình sinh ra kiếp này để được làm nghệ sĩ.

    "Tính nghệ sĩ bên trong Tùng Dương rất mạnh. Tôi nghĩ rằng mình sinh ra kiếp này để được làm nghệ sĩ, có sự nhạy cảm lớn với âm nhạc. Nếu chỉ có giọng hát, không mài giũa, vận động và học hỏi sẽ bị lạc hậu. Tôi không ngừng học hỏi, sáng tạo và chú trọng tới cảm xúc của một nghệ sĩ", nam ca sĩ chia sẻ.

    Nhìn lại sự nghiệp ca hát, Tùng Dương thừa nhận yếu tố giúp mình trưởng thành nhất là khi trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Ông bố trẻ tâm sự: “Chắc chắn bất cứ ai cũng trưởng thành khi làm bố, làm một người chồng và một người của gia đình".

    Tùng Dương cũng trải lòng, anh hiểu được “cái thừa” và “cái khuyết” của bản thân. Nam ca sĩ tâm sự: “Hồi trẻ chúng ta thường làm quá đi, vì chúng ta thừa năng lượng. Và tôi cũng thấy các bạn trẻ sau này cũng có sự dồi dào ấy. Thừa còn hơn thiếu, tôi rất sợ thiếu vì cá tính không tới và phải lấp liếm bằng công nghệ". Đồng thời, giọng ca Chiếc khăn Piêu bày tỏ thêm về quan điểm trong âm nhạc: “Tính tôi thích những gì hoành tráng, đồ sộ và phải nặng đô. Vì chỉ nặng đô mới có được những tác phẩm khó như vậy". Tùng Dương cho rằng, anh vẫn biết lắng nghe, điều chỉnh những nhận xét của khán giả để tìm sự cân bằng cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

    Tùng Dương sinh năm 1983, anh được xem là “ca lạ” của âm nhạc Việt Nam. Nhiều năm qua, Tùng Dương luôn giữ được vẹn nguyên khí chất độc đáo “không đụng hàng” từ chuyên môn cho tới trang phục khác biệt. Dù tiếng tăm đã lừng lẫy showbiz Việt, nhưng Tùng Dương – người từng được khán giả và truyền thông gọi bằng danh xưng “Divo” vẫn được coi như “nghệ sĩ lạ” trong lặng lẽ tỏa sáng trong một khung trời riêng.

    Không như nhiều ngôi sao khác, Tùng Dương vốn là một nam ca sĩ kín tiếng về chuyện đời tư. Tuy nhiên, thực ra đó chẳng qua là do nam ca sĩ sinh năm 1983 có quan điểm “tình yêu là thế giới riêng”. Tùng Dương không giấu mà chỉ không thích được chú ý về vấn đề này, không thuộc về sự ồn ã của showbiz.

    Lạc Thành

    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ Hai (191)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-si-tung-duong-toi-nghi-rang-minh-sinh-ra-kiep-nay-de-duoc-lam-nghe-si-a521405.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan