+Aa-
    Zalo

    Cãi nhau với bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi cãi nhau với bạn gái trên cầu, nam thanh niên nhảy xuống sông mất tích.

    (ĐSPL) - Sau khi cãi nhau với bạn gái trên cầu, nam thanh niên nhảy xuống sông mất tích.
    Theo tin tức từ báo Lao động, sáng nay (ngày 16/3), các chiến sĩ cảnh sát cứu hộ - cứu nạn cùng nhiều người dân tổ chức tìm kiếm thanh niên được cho là đã nhảy cầu Bình Lợi 2 xuống sông Sài Gòn, TP.HCM vào đêm ngày 15/3 sau khi cãi nhau với bạn gái.

    Lực lượng cứu hộ triển khai tổ chức tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Báo Lao động).

    Trước đó, khoảng 22h ngày 15/3, nam thanh niên tên H. (SN 1990, quê Bình Phước) đi xe máy cùng cô bạn gái tên P. lên cầu Bình Lợi 2 (nối quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức) để nói chuyện.
    Sau một hồi, thanh niên này và cô gái lời qua tiếng lại. 1 lúc sau, cô gái bỏ đi.
    Ngay sau đó, một số người thấy thanh niên này bỏ dép lại rồi nhảy xuống sông Sài Gòn bên dưới, mất tích.
    Báo điện tử Đài tiếng nói VN thông tin thêm, khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng cứu nạn - cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã huy động ca nô cùng nhiều người nhái đến hiện trường lặn tìm.
    Đến trưa nay (ngày 16/3), người thân của nạn nhân vẫn túc trực tại nơi nhảy cầu, chờ tin từ lực lượng chức năng nhưng sau nhiều giờ, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
    Được biết, nạn nhân hiện đang là nhân viên bán vé máy bay. Trước đó, giữa anh và bạn gái có xảy ra mâu thuẫn.
    LINH SAN(Tổng hợp)

    Xem thêm clip: Diều "khổng lồ" cuốn bé trai lên cao, rơi xuống tử vong

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-nhau-voi-ban-gai-nam-thanh-nien-nhay-cau-tu-tu-a87527.html
    Bị ép cung, nam thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở công an xuống đất

    Bị ép cung, nam thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở công an xuống đất

    (ĐSPL) - Từ chối nhận tội trong một vụ việc, anh Vũ Hữu Huấn (SN 1991 tại Ninh Binh) đã bị công an đánh đập, cùn chân, chích điện. Bị đánh từ đêm đến sáng, quá đau đớn, anh Huấn nói: “Các anh thả em xuống thì em khai”. Cùn vừa tháo, nam thanh niên chạy ra ngoài lao thẳng từ tầng 3 xuống đất.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bị ép cung, nam thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở công an xuống đất

    Bị ép cung, nam thanh niên nhảy từ tầng 3 trụ sở công an xuống đất

    (ĐSPL) - Từ chối nhận tội trong một vụ việc, anh Vũ Hữu Huấn (SN 1991 tại Ninh Binh) đã bị công an đánh đập, cùn chân, chích điện. Bị đánh từ đêm đến sáng, quá đau đớn, anh Huấn nói: “Các anh thả em xuống thì em khai”. Cùn vừa tháo, nam thanh niên chạy ra ngoài lao thẳng từ tầng 3 xuống đất.