+Aa-
    Zalo

    Cảm động bé trai 10 tuổi bán phế liệu để cứu bố ung thư

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Câu chuyện về một bé trai 10 tuổi đi bán phế liệu để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mắc bệnh ung thư đã khiến nhiều người xúc động.

    (ĐSPL) – Câu chuyện về một bé trai 10 tuổi đi bán phế liệu để kiếm tiền chữa bệnh cho bố mắc bệnh ung thư đã khiến nhiều người xúc động.

    Theo tin tức trên Tecent News, bé Mo Suangyi, 10 tuổi, thường đi thu gom những mảnh phế liệu như giấy, bìa các tông,… trên đường phố ở Giang Tây (Trung Quốc) để bán lấy tiền chữa bệnh cho người bố mắc bệnh ung thư máu.

    Chỉ trong vòng hai tháng qua, Mo đã bán được khoảng hơn 300 kg phế liệu.

    Bé Mo bán phế liệu để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho bố.

    “Mình cần chăm sóc tốt cho cả bà và em trai nữa. Bố sẽ không phải lo lắng về họ”, Mo viết trong nhật ký.

    Bé Mo đang rửa chân cho em trai.

    Hàng ngày, ngoài công việc thu gom và bán phế liệu, Mo cũng đảm đương mọi công việc nhà như nấu ăn và rửa bát.

    Ngoài ra, cậu bé cũng làm những công việc nhà khác như nấu ăn, rửa bát.

    “Bố thân yêu, bố biết không, con đã kiếm được 36,6 nhân dân tệ bằng việc bán phế liệu rồi. Con biết khoảng cách từ 36,6 tới 600 nghìn rất xa giống như từ đây tới Bắc Kinh vậy nhưng con sẽ không từ bỏ. Vì vậy, cha đừng lo lắng, cha sẽ mau khỏe thôi”, dòng nhật ký xúc động của cậu bé học sinh lớp 5.

    Được biết, cha của Mo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và các bác sĩ cho biết, chi phí để điều trị cho cha của bé là hơn 600 nghìn tệ (hơn 2 tỷ đồng).

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cam-dong-be-trai-10-tuoi-ban-phe-lieu-de-cuu-bo-ung-thu-a78595.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan