Doanh nhân Lê Thị Tuyết đấu giá từ thiện bức tranh của họa sĩ Lê Phương tại lễ công bố Hội thi Tiếng hát Người Khuyết tật lần 2


Thứ 4, 28/11/2018 | 09:31


Thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Viễn cho biết, doanh nhân Lê Thị Tuyết vừa có nghĩa cử cao đẹp góp phần tạo nên thành công của Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật

Thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Viễn cho biết, doanh nhân Lê Thị Tuyết vừa có nghĩa cử cao đẹp góp phần tạo nên thành công của Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật năm 2019.

Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần thứ II, năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng”

Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần thứ II, năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng” là một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp dành cho người khuyết tật trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chương trình được tạo ra nhằm mục đích nâng cao sự tự tin, thể hiện tài năng và khả năng hòa nhập với xã hội tránh mặc cảm, tự ti của những người khuyết tật. Đồng thời, chương trình còn là nơi để giao lưu văn hóa giữa những người có cùng cảnh ngộ để tạo động lực cố gắng trong cuộc sống. Hiểu được ý nghĩa cao đẹp đó, doanh nhân Lê Thị Tuyết, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Viễn đã có nghĩa cử cao đẹp khi đấu giá bức tranh của họa sĩ Lê Phương để đóng góp tiền tài trợ cho chương trình Hội thi Tiếng hát Người khuyết tật lần II, giúp chương trình thành công tốt đẹp.

 

Doanh nhân Lê Thị Tuyết

Doanh nhân Lê Thị Tuyết- chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vĩnh Viễn là tấm gương tiêu biểu cho những người phụ nữ thành đạt và giàu tấm lòng nhân hậu. Trong cuộc sống, bà Lê Thị Tuyết được biết đến là người có niềm đam mê và luôn khao khát đóng góp sức lực của mình cho cộng đồng, xã hội. Trong công việc, bà là người nghiêm túc, trách nhiệm và luôn đặt chữ “Tâm” lên hàng đầu.

Doanh nhân Lê Thị Tuyết ký tên lưu niệm lên bức tranh.

Là chủ một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng khá lớn của Úc tại Việt Nam, bà Lê Thị Tuyết mặc dù rất bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Đây có lẽ là bản tính, là một phần máu thịt của bà. Bà Tuyết cho biết bà luôn mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đôi khi bị vạ lây, bị phiền phức và bị điều tiếng dư luận nhưng điều đó bà không bận tâm. Bởi chỉ cần được làm điều ý nghĩa là bà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Doanh nhân Lê Thị Tuyết cũng tự nhận mình giống như trái dứa, vượt qua nghịch cảnh biết thương yêu để rồi kiêu hãnh đứng vững giữa dòng đời.

Cận cảnh bức tranh của họa sĩ Lê Phương
Phong Lan

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nhan-le-thi-tuyet-dau-gia-tu-thien-buc-tranh-cua-hoa-si-le-phuong-tai-le-cong-bo-hoi-thi-tieng-hat-nguoi-khuyet-tat-lan-2-a252921.html