+Aa-
    Zalo

    Câu chuyện "bố nhớ con", liên tục đăng ảnh thời thơ ấu khiến hội chị em rơi lệ vì xúc động

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bao năm nuôi con trưởng thành rồi lại phải tận tay giao con cho người đàn ông khác, bất kì ông bố nào yêu con cũng sẽ không thể kìm được cảm xúc mất mát.

    Bao năm tần tảo nuôi nấng rồi lại phải tận tay trao con cho người đàn ông khác, bất kỳ ông bố nào cũng sẽ cảm thấy lo lăng và hụt hẫng. 

    Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện về tình yêu của người bố dành cho con gái, kèm theo đó là những hình ảnh vô cùng xúc động. 

    Mở đầu là những dòng chia sẻ của cô gái trẻ: "Đây là bố mình. Nhiều lúc nóng tính nhưng tình cảm với con gái lắm. Con gái đi lấy chồng mới mấy tháng, bố ở nhà buồn, nhớ con gái đăng ảnh lên khiến mình thấy nhớ bố mẹ quá! Vì dịch bệnh nên mình cũng không về thăm nhà được".

    Chùm ảnh đặc biệt được bố của cô đăng rải rác theo từng giờ. Những tấm ảnh cũ được chụp lại, theo quá trình trưởng thành của cô. Dù đôi chỗ viết sai chính tả nhưng mỗi dòng tâm sự của ông bố đều khiến dân mạng "lặng người".

    "Sinh nhật Thảo tròn 1 tuổi".


    Con gái nhỏ giờ đã lấy chồng.


    Khi chàng rể vào bình luận: "Hôm nay bố tìm lại tuổi thơ cho vợ con ạ!" thì ông bố đáp một câu ngắn gọn nhưng cảm động: "Sắp sinh nhật Thảo, bố nhớ con".

    Ông bố trả lời vào bình luận của con rể nhưng thực chất để nhắn nhủ yêu thương cho con gái. Sinh nhật năm nay của cô con gái mới lấy chồng, không biết ông bố có điều kiện tham dự như mọi năm nữa hay không.

    Chuyện đời vẫn vậy, con gái đến tuổi cập kê mà tối ngày chỉ đi làm rồi về nhà chơi với mèo, thật chẳng khác gì "quả bom nổ chậm". Bởi thế mà những lúc "ngứa mắt", chắc hẳn ông bố bà mẹ nào cũng từng mong có đứa rước hộ đi cho rảnh nợ, bớt lo. Thế nhưng, đến ngày con gái lên chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng, trở thành con nhà người ta, cái cảm giác hụt hẫng, nhớ thương lại khiến bố mẹ rơi nước mắt.

    Đặc biệt là với người bố. Cái cảm giác giao con gái rượu của mình cho một người đàn ông khác khó tả lắm. Bố khóc vì cha vui khi con gái đã trưởng thành, có gia đình riêng. Bố khóc cũng vì bố lo, không biết người đàn ông đó rồi có yêu thương con như bố không?. Bởi thế mà dẫu biết con sẽ được sống bên người mà con yêu thương, bố vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt.

    Trước đó, hình ảnh một ông bố ở Đăk Lăk ôm mặt khóc cạn nước mắt ngày con gái đi lấy chồng lan truyền trên MXH khiến nhiều người xúc động.

    Loạt ảnh ông bố trong ngày cưới con gái khiến dân mạng xúc động.

    Dù được nhiều người trong gia đình động viên, an ủi nhưng người bố vẫn không thể kìm nén nổi. Sau khi được đăng tải, chỉ trong một thời gian ngắn, những hình ảnh đầy cảm xúc đã nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

    Bạn Khánh Hà, cô dâu trong loạt ảnh gây sốt mạng xã hội cho biết, cô hiện đang sống tại Buôn Hồ, Đăk Lăk. Dù Khánh Hà lấy chồng cùng huyện, chỉ cách nhà chưa đầy 10 cây số nhưng vì thương, vì lo lắng cho con mà cha mới khóc nhiều như thế, mới bịn rịn mãi chẳng chịu rời.

    "Bố mình là một người sống rất tình cảm, chăm lo cho con cái từng miếng ăn, giấc ngủ tới chuyện học hành, công việc. Nhà mình có 3 chị em gái, mình là đứa đầu tiên đi lấy chồng nên bố xúc động cũng phải.

    Chồng mình là bạn học cùng cấp 3, yêu nhau từ đó tới giờ. Bố mẹ cũng biết rõ về chồng mình nên cũng phần nào yên tâm. Nhưng trước khi về nhà chồng bố vẫn cẩn thận dặn dò đủ điều, dặn mình phải chú ý mọi thứ từ lời ăn tiếng nói, phải tôn trọng và yêu thương gia đình nhà chồng như gia đình mình vậy.

    Bố lo lắng đủ thứ. Bố sợ tính mình nóng nảy dễ làm phật lòng người khác, rồi cả chuyện ăn uống, nấu nướng bố cũng lo không hợp khẩu vị nhà chồng...

    Thấy bố khóc, cả nhà khóc theo. Bịn rịn mãi mình mới lên được xe đó", Khánh Hà chia sẻ.

    Khánh Hà và bố vào ngày cưới.

    Minh Khôi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-chuyen-bo-nho-con-lien-tuc-dang-anh-thoi-tho-au-khien-hoi-chi-em-roi-le-vi-xuc-dong-a319060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan