“Trước khi đi làm, tôi đã dặn các con chơi ở nhà, đặc biệt là không được đi tắm sông. Nhưng không ngờ đó là ngày định mệnh của 2 con và đó cũng là lời nói cuối cùng của tôi với 2 con. Khi người thân gọi điện báo tin dữ, tôi ngã quỵ ở công ty và chết lặng khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận xác 2 con”, người cha cho hay.
Một thợ lặng tại Thuỷ cung Hải Xương (Trịnh Châu, Trung Quốc) đã chết đuối khi đang làm việc trong bể dành cho chim cánh cụt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Trong lúc rủ nhau xuống hồ tắm, 4 nữ sinh ở Đắk Lắk bị trượt vào vũng nước sâu và đuối nước thương tâm. Trong số 4 nạn nhân có 2 nữ sinh là chị em ruột.