+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Nữ sinh bị đánh hội đồng, chấn động não, ho ra máu

    (ĐS&PL) - Sau khi bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 6 sợ hãi không dám kể với gia đình chỉ khi khi thấy con ho ra máu, đầu sưng, bố mẹ mới phát hiện và đưa đi bệnh viện điều trị.

    Chia sẻ trên VietNamNet, ngày 20/4, bà Trần Thị Nở (45 tuổi, quê Cần Giuộc, Long An; tạm trú xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đã có đơn trình báo gửi UBND xã Hòa Sơn, Công an xã Hòa Sơn, Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải (huyện Hòa Vang) về việc con gái bà bị đánh hội đồng.

    Theo bà Nở, lúc 19h ngày 11/4, con gái bà là Nguyễn Thị Như T. (12 tuổi, học lớp 6, Trường THCS Trần Quang Khải) đang ở nhà thì em Ph.Th (học lớp 7, cùng trường) đến rủ và chở đi chơi.

    T. bị túm tóc, đánh đập dã man. Ảnh: VTC News

    T. bị túm tóc, đánh đập dã man. Ảnh: VTC News

    Trên đường đi, đến đoạn Nhà thờ Phú Thượng, Ph.Th cùng với Ph.T (học lớp 7 nhưng đã bị đuổi học) và M.H (học lớp 8/2) đánh hội đồng em T. rất dã man. Sự việc được một học sinh dùng điện thoại quay lại. Em Nguyễn Thị Như T. về nhà nhưng không báo với gia đình vì bị hăm dọa nếu báo sẽ bị đánh tiếp.

    Sáng 18/4, thấy con ho ra máu, đau bụng, buồn nôn, nói sảng, đầu bị sưng, bà Trần Thị Nở đưa con đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám. Cháu được nhập viện theo dõi tại khoa Ngoại Thần kinh.

    Chiều 19/4, cháu T. được xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà với kết luận chẩn đoán “chấn động não”.

    Trong đoạn clip dài 1 phút 11 giây, cháu Nguyễn Thị Như T. bị một bạn nữ nắm tóc lôi xềnh xệch trên đường. Người bạn này liên tục đạp mạnh vào vùng bụng, vùng vai gáy cháu, lên gối, đánh, tát cháu nhiều lần.

    Bị đánh tới tấp, T. chỉ biết chịu trận, không dám chống cự. Sau đó, một nữ sinh khác đến tham gia hành hung, cố tình lột áo của T. nhưng không được.

    Sau đó, nhóm nữ sinh kia đi khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân ngồi giữa đường trong đêm tối.

    Cũng theo bà Nở, con gái bà nhiều lần bị các học sinh khối lớp 7 và lớp 8 Trường THCS Trần Quang Khải ức hiếp, đánh đập, lúc thì tại thôn Đại La, khi thì sau cổng Trường THCS Trần Quang Khải. Tuy nhiên, do trước đây không có bằng chứng nên bà không làm đơn tố cáo.

    “Tôi trình báo sự việc, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những người đánh con tôi để cháu tiếp tục đến trường học tập. Hôm nay tôi đưa con đến trường nhưng không dám về đi làm, phải ngồi chờ để đón vì sợ cháu lại bị đánh. Tôi cũng báo sự việc với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường để nhờ có biện pháp bảo vệ cháu”, bà Nở nói trên báo VTC News.

    Lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn cho biết, ngày 17/4, đơn vị đã triệu tập những học sinh liên quan đến trụ sở làm việc. Hai nữ sinh đánh cháu T. là chị em, bố mẹ ly dị, hiện sống với bà. Đây là hai trường hợp cá biệt, đã nhiều lần vi phạm.

    “Ngay khi nắm được thông tin, công an xã đã vào cuộc xác minh và triệu tập những người liên quan đến làm việc để xử lý. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành thì việc xử lý chỉ dừng ở mức răn đe, giáo dục và giao cho gia đình, đoàn thể địa phương quản lý”, lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn cho biết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/a-nang-nu-sinh-bi-anh-hoi-ong-chan-ong-nao-ho-ra-mau-a415550.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan