+Aa-
    Zalo

    Đại chiến Liverpool - Man Utd sau màn... "hành xác"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mourinho và Klopp, Man Utd hay Liverpool, liệu ai tỏ ra khó chịu với loạt trận đội tuyển quốc gia trong 2 tuần vừa qua đã reo giắc không ít "virus FIFA"?

    Mourinho và Klopp, Man Utd hay Liverpool, liệu ai tỏ ra khó chịu với loạt trận đội tuyển quốc gia trong 2 tuần vừa qua đã reo giắc không ít "virus FIFA"?

    Ở lần triệu tập trước đó hồi tháng 9, Jose Mourinho bày tỏ sự lo lắng: “Chúng tôi lại sắp sửa mất hàng loạt cầu thủ mà chẳng biết họ tập luyện, hồi phục hay sinh hoạt ra sao trên đội tuyển”. 

    ANH
    Liverpool và Man Utd "mất" 23 cầu thủ trong 10 ngày qua

    Trong khi vừa đón Wijnaldum chấn thương trở về, HLV Juergen Klopp đã than thở: “Các cầu thủ phải đi vòng quanh thế giới chơi bóng. Tôi không thích chuyện này nhưng bóng đá là thế. Hy vọng các học trò của tôi khỏe mạnh và Liverpool vẫn sẽ như cũ”.

    Liverpool có 9 cầu thủ “bị” triệu tập lên tuyển ở loạt trận quốc tế tháng 10. Trong khi Man Utd phải “nhả” tận 14 ngôi sao của CLB.

    Thống kế cho thấy các học trò của Mourinho di chuyển tổng cộng gần 69.000 km. Chính xác thì trung bình một cầu thủ Man Utd phải bay 4.574km trong những ngày qua, đó là chưa kể việc tập luyện, thi đấu, đối mặt với việc chênh lệch múi giờ, khí hậu....

    Trong khi đó, dù có số cầu thủ lên tuyển ít hơn hẳn Man Utd, các ngôi sao Liverpool vẫn di chuyển tới 67.330km, trung bình một học trò của Klopp phải bay 7.481 km - gần gấp rưỡi đối phương. 

    Chắc chắn Liverpool là đội “thiệt thòi” hơn Man Utd. Cách đây vài ngày, Wijnaldum đã dính “virus FIFA” trong trận đấu giữa tuyển Pháp và Hà Lan. Chưa kể một trong những nhân tố quan trọng khác của The Kop mùa này, tiền vệ Lallana cũng chưa hồi phục chấn thương háng.

    ibra
    Wijnaldum của Liverpool dính "virus FIFA"

    Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Valencia của Man Utd là người di chuyển nhiều nhất trong số cầu thủ của 2 đội về làm nghĩa vụ quốc. Tuyển thủ Ecuador phải bay tổng cộng 21.255km từ trại tập huấn Carrington ở Manchester về quê nhà, rồi đi tới Bolivia trước khi trở lại Anh.

    Tuy vậy, Liverpool cũng có 2 tuyển thủ Brazil (và cũng là 2 trụ cột) là Coutinho và Firmino phải bay mỗi người 19.492km trong 2 lượt trận VL khu vực Nam Mỹ.

    Đại chiến Liverpool - Man Utd sau màn... ''hành xác''
    Liverpool từng phải thu xếp đưa Coutinho về bằng máy bay riêng

    Rõ ràng, những tuyển thủ Nam Mỹ phải mất nhiều thời gian hồi phục hơn so với các tuyển thủ châu Âu. Họ cũng tập trung trở lại muộn hơn những đồng đội khác vì khoảng cách địa lý, bất kể không ít CLB đã sẵn sàng chi tiên thuê máy bay riêng đưa rước cầu thủ về sớm.

    Còn nhớ ở đợt tập trung ĐTQG đầu tháng trước, HLV Klopp đã phải thu xếp đặc biệt để tiền vệ Coutinho được bay thẳng từ Manaus (Brazil) về Liverpool, quãng đường dài hơn 8.000 km. Nhưng dù được ưu ái bay riêng thì sau khoảng thời gian mệt mỏi... trên trời, việc trở lại tập luyện ngay và chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần còn mang đến rủi ro chấn thương cho cầu thủ. 

    ANH
    HLV Klopp phải tìm ra giải pháp thay thế Wijnaldum và Lallana

    Sau khi các tuyển thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia, giờ thì đội hình của cả Liverpool và Man Utd đều bị tàn phá theo những cách khác nhau. Thật khó để nói ai bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng chắc chắn cả Klopp và Mourinho sẽ làm mọi cách để tung ra sân đội hình mạnh nhất cuối tuần này.

    Có chăng, nếu nhìn về phía trước và ngán ngẩm hơn vì lịch thi đấu dày đặc thì đó là trường hợp của thầy trò Jose Mourinho, bởi giữa tuần sau guồng quay Cúp châu Âu sẽ trở lại. 

    ibra


    Hà Dương
    Nguồn: Webthethao

    Video đang được xem nhiều: [mecloud]hpQd3ECsnp[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-chien-liverpool---man-utd-sau-man-hanh-xac-a165836.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.