Nghệ An: Sóng lớn, một thuyền viên rơi xuống biến, mất tích


Thứ 7, 26/07/2014 | 14:50


(ĐSPL) - Gió mạnh, sóng lớn bất ngờ ập tới khiến thuyền viên Hồ Ngọc Hà, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rơi xuống biển và mất tích.

(ĐSPL) - Gió mạnh, sóng lớn bất ngờ ập tới khiến thuyền viên Hồ Ngọc Hà (SN 1976), trú thôn Tân Xuân, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rơi xuống biển và mất tích.

Sau hơn 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay, thi thể của thuyền viên Hồ Ngọc Hà vẫn chưa được tìm thấy.

Miền Trung - Nghệ An: Sóng lớn, một thuyền viên rơi xuống biến, mất tích

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm không thấy, cho rằng, anh Hà đã chết, nên người nhà lập bàn thờ cho nạn nhân.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 22/7, tàu NA 90257 TS do ông Cao Văn Hữu, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại trên biển, bất ngờ gặp gió mạnh, sóng lớn. Hậu quả, anh Hà (thuyền viên) bị rơi xuống nước và chìm dần.

Do sóng to, ông Hữu không thể cứu vớt anh Hà. Ngay lập tức, ông Hữu điện đàm cho nhiều tàu khác đánh bắt gần đó đến hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do đêm tối, nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau đó, thuyền trưởng Hữu đã báo về cho Đồn Biên phòng 148 (đóng tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) để tăng cường công tác tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hiện, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng 148 đã điện đàm thông báo cho các tỉnh lân cận về sự việc này.

Anh Hồ Ngọc Long (SN 1974), anh trai thuyền viên Hà chia sẻ: “Khi nhận được tin em mất tích, tôi và gia đình hết sức bất ngờ và đau đớn. Gia đình tôi đang mong ngóng Hà từng ngày, hy vọng tìm được thi thể để đưa về đất liền an táng”.

Được biết, vợ anh Hà – chị Hồ Thị Hoan (SN 1979) hiện vẫn đang làm ăn ở nước ngoài chưa về kịp. Hoàn cảnh gia đình thuyền viên Hà rất khó khăn, hai con gái đang nhỏ tuổi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-song-lon-mot-thuyen-vien-roi-xuong-bien-mat-tich-a43072.html