Thoát “yêu râu xanh” nhờ...giả ngất xỉu


Thứ 5, 27/02/2014 | 04:59


Hoảng loạn sau khi bị Công tát vào mặt nhưng X. đã nhanh trí giả vờ nằm im ngất xỉu, khiến "yêu râu xanh" phát hoảng dừng hành vi đồi bại, bế nạn nhân để ra lề đường.

(ĐS&PL) - Hoảng loạn sau khi bị Công tát vào mặt, nhưng X. đã nhanh trí giả vờ nằm im ngất xỉu, khiến "yêu râu xanh" phát hoảng dừng hành vi đồi bại, bế nạn nhân để ra lề đường rồi lên xe bỏ chạy.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt 12 năm tù đối với Nguyễn Duy Công (SN 1985) thường trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku (Gia Lai) về tội Hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 1/8/2013, Công đi bộ dạo chơi trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku thì phát hiện cháu X. (12 tuổi) ngụ tại tỉnh Gia Lai đang đạp xe 1 mình ở phía trước. Thú tính nổi lên, sẵn có hơi men trong người, Công lao nhanh tới lấy tay bịt mắt X., kéo vào bụi rậm ven đường.

Thoát “yêu râu xanh” nhờ...giả ngất xỉu

Nguyễn Duy Công trước vành móng ngựa. Ảnh: T.T

Quá sợ hãi, X. đã cố chống cự lại và la hét, thấy vậy Công liền dùng tay tát liên tục vào mặt X. đồng thời dọa giết nạn nhân nếu vẫn còn kêu la. Mặc dù trong lúc hoảng loạn, lo sợ nhưng X. đã nhanh trí giả vờ ngất xỉu, nằm bất động và nhắm mắt lại. Thấy nạn nhân không có phản ứng gì, “yêu râu xanh” phát hoảng, lo sợ dừng hành vi của mình, đặt X. bên lề đường và lên xe bỏ chạy.

Khi Công vừa đặt mình xuống đường, X. nhanh chóng vùng dậy chạy thật nhanh về nhà tri hô. Người nhà nạn nhân liền chạy ra hiện trường tìm kiếm “yêu râu xanh”. Còn Công đã bị tóm gọn giao cho công an ngay sau đó khi hắn quay lại hiện trường tìm bao thuốc lá.

C.P

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoat-yeu-rau-xanh-nhogia-ngat-xiu-a23343.html