+Aa-
    Zalo

    Đối diện án vì mang 40 kg thuốc nổ đi khai thác vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong lúc mang theo 40kg thuốc nổ đi khai thác vàng.

    Đố? tượng đã bị lực lượng chức năng bắt g?ữ trong lúc mang theo 40kg thuốc nổ đ? kha? thác vàng.Khoảng 2h30 ngày 19/9/2013, lực lượng Công an huyện Phú N?nh (Quảng Nam) đ? tuần tra trên tuyến đường ĐT 616 nhận thấy một ngườ? đàn ông có dấu h?ệu ngh? vấn.Đố? tượng Hoan cùng tang vật. Ảnh: H.TQua k?ểm tra, phát h?ện đố? tượng đang vận chuyển trá? phép nh?ều thùng g?ấy, bên trong chứa 200 cây thuốc nổ (khoảng 40kg), hơn 148m dây cháy chậm, 300 kíp nổ.Tổ tuần tra đã lập b?ên bản, bắt g?ữ đố? tượng và tịch thu tang vật để xác m?nh, xử lí.Tạ? cơ quan đ?ều tra, đố? tượng kha? là Nguyễn Bá Hoan (SN 1966) trú tạ? thôn 12, xã Quỳnh V?nh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Số thuốc nổ trên được Hoan mua tạ? Nghệ An đưa vào Quảng Nam để đ? tìm vàng.H?ện, cơ quan chức năng đang t?ếp tục đ?ều tra, làm rõ vụ v?ệc.Hoà? Thương
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-dien-an-vi-mang-40-kg-thuoc-no-di-khai-thac-vang-a1934.html
    Ung dung vác mìn giả, súng nhựa đi cướp tiệm vàng

    Ung dung vác mìn giả, súng nhựa đi cướp tiệm vàng

    Bình thản bước vào bên trong cửa hàng, Dũng thấy anh Phạm Văn Q (SN 1979, là chủ hiệu vàng) đang ngồi trông cửa hàng. Bất ngờ, Dũng giơ quả mìn về phía trước đe dọa: "Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này". Đồng thời, tay phải rút khẩu súng nhựa chĩa vào anh Q và nói: "Cướp đây, bỏ vàng ra".

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ung dung vác mìn giả, súng nhựa đi cướp tiệm vàng

    Ung dung vác mìn giả, súng nhựa đi cướp tiệm vàng

    Bình thản bước vào bên trong cửa hàng, Dũng thấy anh Phạm Văn Q (SN 1979, là chủ hiệu vàng) đang ngồi trông cửa hàng. Bất ngờ, Dũng giơ quả mìn về phía trước đe dọa: "Đây là mìn, im mồm không tao cho nổ tung chỗ này". Đồng thời, tay phải rút khẩu súng nhựa chĩa vào anh Q và nói: "Cướp đây, bỏ vàng ra".

    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Tàn phế vì đào phải bom mìn

    Thông tin từ dự án Renew cho biết, ngày 30/8/2013, trong lúc đang đào cây trong rừng, ông Nguyễn Văn T., 42 tuổi, trú tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã bị thương nặng do cuốc phải đạn cối còn sót lại trong lòng đất. Tai nạn khiến ông T. bị cụt một cánh tay, dập nát bàn tay phải, hai chân bị thương và bỏng khoảng 50\% cơ thể.