Chàng trai mất 1 chân và cú ghi bàn đẹp mắt


Thứ 5, 23/11/2017 | 02:59


Cùng sự kiện

Dù mất đi chân trái, nhưng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của Tiền đạo người Trung Quốc He Yiyi vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.

Dù mất đi chân trái, nhưng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của Tiền đạo người Trung Quốc He Yiyi vẫn chưa bao giờ bị dập tắt. 

Mạng xã hội Trung Quốc gần đây xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh của cầu thủ He Yiyi với sự trợ giúp của đôi nạng, dùng bên chân lành lặn còn lại sút bóng tung lưới đối phương trong một trận bóng biểu diễn với các cầu thủ bình thường ở Thâm Quyến. Hình ảnh xúc động này và câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của cầu thủ "độc cước" He Yiyi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho rất nhiều bạn trẻ.

Chàng cầu thủ một chân, He Yiyi  - Ảnh: Citizen TV.

He Yiyi sống tại tỉnh Quảng Đông, mê bóng từ nhỏ và luôn nuôi dưỡng một niềm tin trở thành một ngôi sao bóng đá. Năm lên 9 tuổi, anh được gọi vào đội bóng đá thiếu niên Thâm Quyến.

Sau đó, He Yiyi lọt vào mắt xanh của một tuyển trạch viên người Pháp. Năm 12 tuổi, khi giấc mơ tới Pháp để theo đuổi nghiệp bóng đá được thắp lên cũng là lúc He Yiyi phát hiện mắc ung thư xương, buộc phải cắt chân mới giữ được tính mạng. 

Suốt một năm, thay vì ra sân bóng, Yiyi phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Thời gian ấy, anh từng có ý định từ bỏ giấc mơ để sống cuộc đời của người tàn tật. Nhưng nhờ sự động viên của huấn luyện viên luôn sát cánh bên mình, Yiyi trở lại con đường thể thao.

Mất một chân, mọi thứ bình thường nhất đều trở nên khó khăn hơn nhiều, chưa kể đến bóng đá, môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, uyển chuyển của đôi chân. Nhưng Yiyi tin rằng sau tất cả biến cố đã trải qua, không có thử thách nào có thể khiến anh lùi bước.

He Yiyi vẫn chơi bóng dù chỉ còn một chân nhờ sự hỗ trợ của đôi nạng. Kể từ khi quay trở lại chơi bóng tới nay, anh thay tới 27 đôi nạng.

Khi nộp đơn để được chơi trong giải đấu này, anh đã bị ban tổ chức từ chối vì sợ không an toàn với chính He Yiyi và nhiều cầu thủ khác trên sân. Đây là điều mà cầu thủ 20 tuổi đã phải đối mặt rất nhiều. Tuy nhiên, khi biết câu chuyện cảm động về chàng trai trẻ, ban lãnh đạo đồng ý tổ chức một trận giao hữu để He Yiyi được thỏa đam mê. 

He Yiyi nhắn nhủ rằng: "Tôi chỉ có thể sử dụng nạng trong hai đến ba năm nữa, sau đó, sẽ phải sử dụng chân giả để đi bộ và không thể sử dụng nạng mãi được. Vì vậy, tôi muốn tận dụng thời thanh niên của mình để chơi bóng nhiều nhất có thể. Bạn nên có thái độ tích cực với cuộc sống, đừng mất thời gian than vãn quá nhiều. Chỉ có chính bạn mới có thể cứu được bản thân mình mà thôi”.

Hằng Thanh (T/h) 

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chang-trai-mat-1-chan-va-cu-ghi-ban-dep-mat-a210406.html