+Aa-
    Zalo

    Tôi rất lo lắng vì đã 24 tuổi mà không biết tán gái

    ĐS&PL (ĐSPL) – Tôi là một chàng trai độc thân 24 tuổi và chưa từng yêu bất cứ cô gái nào. Tôi e rằng mình không có khả năng tán tỉnh các cô gái.

    (ĐSPL) – Tôi là một chàng trai độc thân 24 tuổi và chưa từng yêu bất cứ cô gái nào. Tôi e rằng mình không có khả năng tán tỉnh các cô gái.

    Bất cứ khi nào rảnh rỗi, tôi chỉ biết “đốt thời gian” vào những sở thích riêng của mình như nghe nhạc, xem phim.

    Tôi biết rằng để thu hút sự quan tâm của một cô gái, người phải biết tán tỉnh nhưng tôi lại chẳng có chút kiến thức gì về việc tán gái.

    Tôi rất lo lắng vì đã 24 tuổi mà không biết tán gái
    Tôi vẫn độc thân ở 24 tuổi vì không biết tán gái.

    Tôi lo sợ rằng các cô gái sẽ chẳng thèm để ý tới tôi nếu tôi không biết tán tỉnh họ và sẽ đánh mất cơ hội kết thân với họ nếu tôi cứ như bây giờ.

    Xin hãy cho tôi lời khuyên để khắc phục vấn đề này?

    Chuyên gia tư vấn trả lời:

    Thật khó để dạy ai đó cách tán tỉnh người khác - tất cả mọi người đều làm theo những cách khác nhau. Bạn rõ ràng là có thể nói chuyện với các cô gái, vì vậy, đó là một khởi đầu tốt.

    Chỉ đơn giản là bạn chưa gặp được cô gái phù hợp với mình mà thôi. Khi bạn gặp ai đó khiến bạn thực sự thích, năng khiếu tán tỉnh của bạn có thể tự xuất hiện một cách tự nhiên như một phản ứng hóa học vậy.

    Điều cơ bản là tìm ra một số đặc điểm chung giữa cả hai, chẳng hạn như cô gái ấy cũng thích xem phim hoặc nghe nhạc giống bạn. Từ đó, bạn có thể phát triển mối quan hệ trở nên thân thiết hơn nữa.

    Chúc bạn may mắn!

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-rat-lo-lang-vi-da-24-tuoi-ma-khong-biet-tan-gai-a26981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan