So gia thế, học vấn, đường tình của ba á hậu tên My


Thứ 7, 24/10/2015 | 12:48


Hoàng My, Huyền My và Trà My đều được kỳ vọng đăng quang hoa hậu nhưng cuối cùng chỉ giành ngôi á hậu 1.

Hoàng My, Huyền My và Trà My đều được kỳ vọng đăng quang hoa hậu nhưng cuối cùng chỉ giành ngôi á hậu 1.


Vũ Hoàng My (Á hậu Việt Nam 2010): Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, cô gái đến từ Đồng Nai được đánh giá cao nhờ hình thể đẹp, khuôn mặt tây, phong thái lịch thiệp, ứng xử nhẹ nhàng. Việc Hoàng My trượt ngôi hoa hậu khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Tuy nhiên, với nhan sắc rạng rỡ, người đẹp vẫn trở thành đại diện Việt Nam tham dự hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Ảnh: BTC


Hoàng My từng chia sẻ, cô sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em và là con kế út. Bố cô kinh doanh nông sản cùng anh trai. Mẹ cô trước làm giáo viên, sau đó chuyển sang làm nội trợ, chăm sóc các con. Người đẹp sinh năm 1988 trải nghiệm cuộc sống tự lập từ năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng My chuyển lên Sài Gòn ở với bác hai năm. Thời gian đó, cô dành thời gian học tiếng Anh và đọc rất nhiều loại sách từ kinh doanh, hội họa, đàn... Ảnh: Miss Universe


Sau đó, Hoàng My thi đỗ trường Đại học quốc tế RMIT TP HCM, chuyên ngành thiết kế đa truyền thông. Á hậu cho biết cô tự trang trải việc học bằng cách đi làm gia sư, thông dịch viên và chỉ khi quá khó khăn mới xin bố mẹ trợ giúp một phần. Đến năm 2013, Hoàng My sang Mỹ theo học ngành diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York để thỏa mãn đam mê. Ảnh: Chanh Nguyễn


Năm 2015, Hoàng My trở về Việt Nam, đảm nhận vai trò giám đốc đối ngoại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh đó, cô còn giữ vai trò đồng sản xuất bộ phim Tèo em 2, dự kiến phát hành vào tháng 4/2016. Hoàng My tâm sự, sau khi hoàn thành công việc ở trong nước, cô sẽ trở lại Mỹ tiếp tục sự nghiệp đèn sách. Ảnh: Bá Ngọc


Từng có khoảng thời gian Hoàng My gây sốc với phong cách tomboy. Nhiều tin đồn cho rằng cô cắt phăng mái tóc vì chia tay em chồng Hà Tăng - Phillip Nguyễn. Nhưng Hoàng My lý giải đó chỉ là cách để giải phóng "con người điên loạn" bên trong cô. Ảnh: NVCC


Nguyễn Trần Huyền My (Á hậu Việt Nam 2014): Sở hữu nét trong sáng, hiền hòa trên gương mặt cùng khả năng ứng xử, trình diễn sân khấu tốt, cô gái 19 tuổi luôn được kỳ vọng đăng quang ngôi vị cao nhất. Nhưng kết quả Huyền My chỉ về nhì, khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Tuấn Mark


Huyền My hiện là sinh viên Học viện thời trang London, xuất thân từ gia đình khá giả. Cô sống cùng bố mẹ và em trai trong căn biệt thự với diện tích 800m2 tại thủ đô Hà Nội. Bố của Huyền My đang làm ở Viện Hàn lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, còn mẹ làm việc ở thẩm mỹ viện. Khi tham gia cuộc thi hoa hậu, cô được cả gia đình đi cùng hỗ trợ, đầu tư trang phục và mang theo một ê-kíp riêng. Ảnh: Thành Đạt


Huyền My bắt đầu công việc người mẫu từ lúc học cấp 3. Sau khi giành giải á hậu, cô từng vướng scandal bị phát tán ảnh trình diễn nội y lên mạng, cặp kè thiếu gia Hà thành. Người đẹp 9X chia sẻ cô từng yếu đuối và rơi nước mắt trước những bình luận ác ý. Nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, Huyền My mạnh mẽ vượt qua dư luận để chứng minh cô xứng đáng với danh hiệu á hậu. Ảnh: Tuấn Mark


Về chuyện tình cảm, Huyền My khẳng định cô chưa bao giờ đặt nặng vấn đề tài chính khi chọn người yêu. Với cô, cảm xúc là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, bản thân là một người bướng bỉnh nên cô mong muốn tìm được bạn trai có thể yêu thương, chiều chuộng mình. Ảnh: Chí Linh


Ngô Trà My (Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015): Trong số ba á hậu, Trà My có gia thế "khủng" nhất. Cô xuất thân từ gia đình gia giáo, bố là quan chức ở Bộ Ngoại giao. Hiện, bố Trà My công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở một nước châu Âu. Ảnh: Tuấn Mark


Lý lịch gia đình tốt, lần đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp, cộng với ý chí giảm cân để có chỉ số lý tưởng (giảm 12 kg) là những lý do khiến nhiều người dự đoán Trà My sẽ đoạt vương miện. Sau cuộc thi, cũng có tin đồn cho rằng người đẹp Hà thành lọt vào top 3 nhờ mối quan hệ của gia đình với Dương Trương Thiên Lý. Ảnh: Tuấn Mark


Trà My tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi vừa tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành tài chính. Cô giấu bố mẹ đi thi với suy nghĩ đó là một cách hay để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Á hậu tâm sự, cô từng rất buồn vì nhược điểm chiếc mũi gồ nhưng càng lớn, cô thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Tuấn Mark


Người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ, hiện cô chưa có bạn trai và mong muốn tìm được một người biết chia sẻ và hiểu mình. Hơn nữa, người đàn ông của cô phải rất bản lĩnh. "Tôi rất hâm mộ tình cảm của bố mẹ và cũng mong tìm được người đàn ông như bố. Lúc nào bố cũng quan tâm, chiều mẹ, làm việc gì cũng hỏi ý kiến mẹ đầu tiên" - Trà My cho biết. Ảnh: Tuấn Mark

Theo Tri thức trực tuyến

Mời độc giả xem thêm video giải trí:

[mecloud]iypUcUUCpZ[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-gia-the-hoc-van-duong-tinh-cua-ba-a-hau-ten-my-a116352.html