+Aa-
    Zalo

    Giám đốc bệnh viện tâm thần phát bệnh thần kinh trước tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ra tòa, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang không trả lời, khóc thét, la hét rồi ngã, nằm dài xuống phòng xử.

    Ra tòa, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang không trả lời, khóc thét, la hét rồi ngã, nằm dài xuống phòng xử. Khi phiên tòa tuyên bố hoãn, bị cáo vẫn ra xe bình thường.

    Sáng nay (31/3), TAND tỉnh Tiền Giang xét xử vụ án tham ô và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến Nhà nước xảy ra ở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang lại tạm hoãn lần thứ 3, vì luật sư của bị cáo đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần cho bị cáo.

    Theo đó, bị cáo Trần Thị Thật, nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần và Tô Văn Dũng (nguyên kế toán) bị truy tố về tội Tham ô; Nguyễn Văn Lĩnh (nguyên kế toán) tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến Nhà nước.

    Theo ghi nhận của phóng viên, sáng sớm, khi xe cảnh sát đưa đến, bị cáo Thật vẫn đi lại bình thường. Tuy nhiên, khi ngồi trước vành móng ngựa chờ tòa khai mạc, Thật bắt đầu nhắm mắt.

    Giám đốc bệnh viện tâm thần phát bệnh thần kinh trước tòa
    Bị cáo Thật nằm dài ra phòng xử.

    Mở đầu phiên tòa, chủ tọa hỏi, Thật không trả lời. Lúc này, luật sư của bị cáo Thật đề nghị tạm hoãn phiên tòa vì bị cáo có dấu hiệu tâm thần. Dù vị bác sĩ đi theo cho biết: “sức khỏe bị cáo Thật bình thường. Ngay cả ít phút trước giờ xét xử bị cáo Thật vẫn nói chuyện bình thường, không có gì”.

    Dù đại diện VKS nêu ý kiến nên tiếp tục phiên tòa, không cần phải giám định nhưng luật sư của bị cáo vẫn xin hoãn xử để trưng cầu giám định pháp y tâm thần bị cáo. Khi chủ tọa cho ngưng phiên xử để hội ý, luật sư tiến đến gần thì bị cáo Thật đứng dậy khóc thét, từ từ ngã xuống đất, hai tay kéo áo lên.

    Phiên tòa trở nên náo loạn khi Thật la hét, nằm dài dưới nền nhà phòng xét xử. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi cán bộ bảo vệ đỡ lên ghế ngồi, bị cáo Thật lại tiếp tục nhắm mắt. Sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn xét xử, lúc cảnh sát bảo vệ dẫn ra xe, Thật vẫn đi bình thường.

    Theo cáo trạng, từ tháng 3/2010 đến tháng 6/2011, dưới sự chỉ đạo của giám đốc Thật, Tô Văn Dũng đã lập 56 ủy nhiệm chi thanh toán tiền mua thuốc của nhà thuốc Nhân Ái khống vào tài khoản của 5 cá nhân (là người quen bên ngoài) với số tiền gần 3,2 tỉ đồng. Sau đó, Thật chỉ đạo kế toán rút lại toàn bộ số tiền này để chia nhau tiêu xài.

    Công an xác định, bị cáo Thật tham ô 2,8 tỉ đồng, kế toán Dũng tham ô 335 triệu đồng. Riêng Lĩnh được giao nhiệm vụ đại diện phòng kế toán ký duyệt chứng từ nhưng Lĩnh đã không làm hết trách nhiệm của mình, dẫn đến việc xảy ra tham nhũng tại cơ quan.

    H.T(theo NLĐ)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-benh-vien-tam-than-phat-benh-than-kinh-truoc-toa-a27616.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Trúng số độc đắc nhờ lời tiên tri của lão ăn mày

    Trúng số độc đắc nhờ lời tiên tri của lão ăn mày

    Sống trong nghèo khó đã lâu, bỗng dưng ông trời thương xót cho gia đình chị trúng số. Cầm trong tay tấm vé trúng thưởng lên tới 250 triệu đồng, chị Hiên vẫn ngỡ đó chỉ là giấc mộng hoang đường trong cơn bĩ cực dài dằng dặc.