+Aa-
Zalo

Hà Nội vinh danh 135 nhà giáo đoạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ bảy

(ĐS&PL) - Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 7, năm 2023, hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).

Chiều 9/11, theo báo Lao Động, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7, năm 2023.

Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận/huyện, 135 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT đã được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cấp ngành.

Tại cấp ngành, Hội đồng đã tổ chức chấm vòng sơ loại để chọn 41 nhà giáo xét duyệt vòng chung khảo.

ha noi vinh danh 135 nha giao doat giai thuong nha giao ha noi tam huyet sang tao lan thu bay
Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” cho các nhà giáo. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Giải thưởng hội tụ các thầy cô giáo ở nhiều độ tuổi, nhiều bộ môn, nhiều vị trí công tác khác nhau nhưng điểm chung là sự yêu nghề, tâm huyết, sáng tạo.

Tiêu biểu trong số đó là nhà giáo Lê Thị Bích Dung (Phó Chủ tịch Hội đồng Trường THCS - THPT Newton), năm nay 64 tuổi nhưng vẫn luôn trăn trở với những ý tưởng đổi mới, truyền cảm hứng tới tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Năm học 2022 – 2023, cô Dung đã triển khai ý tưởng và thực hiện thành công một số mô hình, phong trào thi đua nhằm đổi mới – sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào công tác quản lý, giảng dạy, như: Mô hình “Lớp học thông minh”; Phong trào thi đua “Nhà giáo Truyền cảm hứng”; Xây dựng các loại bảng biểu chấm thi đua giáo viên dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý học sinh, báo VietNamNet dẫn tin.

Mô hình “Lớp học thông minh”, việc dạy học, kiểm tra đánh giá dựa trên công nghệ thông tin được thực hiện một cách đồng bộ và trở thành một thói quen hết sức tự nhiên hàng ngày. Song cũng không quá lạm dụng công nghệ thông tin mà vẫn phát huy được tất cả các phương pháp dạy học khi tương tác trực tiếp trên lớp học. 

Nhiều ý tưởng sáng tạo, ấn tượng cũng được trao đổi tại ngày hội chuyên môn này như: “Ứng dụng yoga trong trường mầm non thông qua biện pháp yoga kể chuyện và trò chơi yoga giúp trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi rèn luyện sự tập trung chú ý” của cô Trần Lan Phương (giáo viên Trường Mầm non Tương Mai, quận Hoàng Mai).

Giải pháp sáng tạo chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của nhà trường của cô Nguyễn Thị Duyên (Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu), đặc biệt là hệ thống đánh giá hành vi, mang lại hiệu quả về mặt quản lý hành vi học sinh trong lớp học, đồng thời giúp phát hiện và hỗ trợ kịp thời các em gặp khó khăn... 

Tại lễ trao giải, ban tổ chức vinh danh 135 nhà giáo tiêu biểu đã có những đổi mới, sáng tạo nổi bật nhất trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường và lan tỏa trong các nhà giáo của Thủ đô. 41 thầy cô xuất sắc mỗi nhà giáo được thưởng 5 triệu đồng, các nhà giáo còn lại được thưởng 2 triệu đồng. 

Khi các thầy cô giáo nhận giải thưởng, là vinh dự song cũng là ‘nhận trách nhiệm’ vừa tiếp tục phát triển bản thân, vừa lan tỏa, nhân rộng tinh thần sáng tạo. Các nhà giáo vừa tự nâng bậc, vừa giúp được học sinh và đồng nghiệp cùng sáng trí - ấm lòng”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Thục Hiền(T/h)

Link bài gốcLấy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-vinh-danh-135-nha-giao-doat-giai-thuong-nha-giao-ha-noi-tam-huyet-sang-tao-lan-thu-bay-a598847.html
Chàng tiến sĩ dùng 928 từ để cảm ơn mẹ khi kết thúc luận văn, khán phòng xúc động khi nghe từng câu từng chữ nói về người mẹ nghèo

Chàng tiến sĩ dùng 928 từ để cảm ơn mẹ khi kết thúc luận văn, khán phòng xúc động khi nghe từng câu từng chữ nói về người mẹ nghèo

Tiến sĩ Zhu Zhanwu (Cam Túc, Trung Quốc) tâm sự trong ngày bảo vệ luận án: “Mẹ như ngọn núi lớn để tôi tựa vào. Tôi chưa từng nghĩ, ngày nào đó mẹ sẽ già đi... Nhưng giờ, tôi đang chứng kiến tóc mẹ dần bạc trắng…”, những lời tâm sự về người mẹ già không chỉ khiến chính chủ mà những người có mặt chứng kiến khoảnh khắc đó cũng đã bật khóc.

Zalo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

Đã tặng:
Tặng quà tác giả
BÌNH LUẬN
Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Tin liên quan
Chàng tiến sĩ dùng 928 từ để cảm ơn mẹ khi kết thúc luận văn, khán phòng xúc động khi nghe từng câu từng chữ nói về người mẹ nghèo

Chàng tiến sĩ dùng 928 từ để cảm ơn mẹ khi kết thúc luận văn, khán phòng xúc động khi nghe từng câu từng chữ nói về người mẹ nghèo

Tiến sĩ Zhu Zhanwu (Cam Túc, Trung Quốc) tâm sự trong ngày bảo vệ luận án: “Mẹ như ngọn núi lớn để tôi tựa vào. Tôi chưa từng nghĩ, ngày nào đó mẹ sẽ già đi... Nhưng giờ, tôi đang chứng kiến tóc mẹ dần bạc trắng…”, những lời tâm sự về người mẹ già không chỉ khiến chính chủ mà những người có mặt chứng kiến khoảnh khắc đó cũng đã bật khóc.