Hai cô gái L.T.H.Y. và L.T.T. xin gia đình đi chơi, sau đó được phát hiện đã tử vong dưới hồ hồ Ea Knốp (thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).
Mặc cho những người khác ra sức can ngăn, hai cô gái vẫn không chịu tách nhau ra, chỉ tới khi quản lý khu chợ tới can thiệp thì mọi chuyện mới kết thúc.
Đang ngồi uống nước nói chuyện, bất ngờ hai cô gái lao vào đánh, đá nhau tới tấp trong quán. Nhân viên trong quán can ngăn nhưng hai thiếu nữ này vẫn xử nhau.
Chàng trai trẻ sinh năm 1990 đa tài, hòa đồng và dễ gần với mọi người, trong một đêm đã ra đi mãi mãi sau khi bị hai cô gái đâm chết ngay giữa vòng xoay ở Sài Gòn.