+Aa-
    Zalo

    Khởi tố người mẹ nhẫn tâm chém chết con trai 8 tuổi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, CQĐT vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý về tội giết hại chính con trai ruột của mình.

    (ĐSPL) –  Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, CQĐT vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý về tội giết hại chính con trai ruột của mình.
    Như Báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, chiều ngày 22/6, tại thôn Vườn Quan – xã Đạo Đức – huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ án nghiêm trọng khi cháu Nguyễn Lý Thành Long (8 tuổi) bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Lý cầm dao chém nhiều nhát vào cổ, gáy và chân dẫn đến tử vong.
    Kẻ giết đứa con trai 8 tuổi có triệu chứng bị trầm cảm
    Đối tượng Nguyễn Thị Lý tại cơ quan điều tra
    Mặc dù, được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu Long đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
    Qúa trình điều tra sơ bộ cho thấy, do căm phẫn vì chồng đi lấy vợ hai, Lý đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con trai 8 tuổi.
    Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Hạnh (SN 1966, trưởng thôn Vườn Quan) cho biết: “Ở địa phương, Lý là một người biết kính trên nhường dưới và đều được lòng tất cả mọi người trong thôn. Khi nghe tin Lý giết con đẻ của mình, chính tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và không tin vào tai mình nữa”.
    Kẻ giết đứa con trai 8 tuổi có triệu chứng bị trầm cảm
    Di ảnh của cháu Nguyễn Lý Thành Long
    Nhắc đến nạn nhân xấu số là bé Long, vị trưởng thôn này không khỏi xót xa: “Hai mẹ con nhà Lý rất yêu thương nhau, người dân ở đây chưa bao giờ nhìn thấy Lý đánh con một cái roi nào. Cứ chiều đến cháu Long lại mang diều ra thả, không ngờ rằng nó lại xấu số như vậy, chết một cách đau đớn”.
    Bà Nguyễn Thị Hường (mẹ ruột của Lý), do quá đau buồn khi cháu ngoại mất, con gái vào vòng lao lý, bà Hường đã nằm bẹp một chỗ phải nhờ người thân chăm sóc và phải uống thuốc an thần.
    Chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1988, cô họ của Lý) cho biết: “Vợ chồng Lý đã chia tay được gần 3 năm nay do Lý nghi ngờ chồng có bồ, lăng nhăng. Mới đây, khi nghe chồng lấy vợ hai, Lý đã bị sốc rất nặng, ít nói, thậm chí có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, cơ thể suy nhược”.
    Tiếp lời người cháu, bà Trần Thị Khuê (84 tuổi) cho biết thêm: “Tôi không thể tin được cháu Long lại chết thảm như vậy, thằng bé vốn rất thông minh, năm nào cũng là học sinh khá giỏi…. không hiểu vì lý do gì mà mẹ cháu lại làm như vậy”.
    Liên quan đến vụ án thương tâm, Thượng tá Hà Văn Chí - Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, CQĐT vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lý về tội giết hại chính con trai ruột của mình.
    Tại cơ quan điều tra Lý khai nhận, do bực bội khi biết tin chồng cũ đi lấy vợ mới nên Lý đã ra tay sát hại chính con đẻ của 2 người để trả thù chồng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nguoi-me-nhan-tam-chem-chet-con-trai-8-tuoi-a37929.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cha nát rượu 2 lần mang tội giết con

    Cha nát rượu 2 lần mang tội giết con

    Sau khi uống rượu, chỉ vì một xích mích nhỏ mà ông lão vác dao chém con trai gục ngã. Trước đây, thủ phạm từng sát hại một người cháu, để... quên một đứa con nhỏ chết dưới ao.