+Aa-
    Zalo

    Kinh hãi bé gái 11 tuổi ăn, ngủ cùng rắn hổ mang chúa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Hầu hết trẻ nhỏ đều sợ rắn. Tuy nhiên, đối với bé gái này, rắn lại giống như người bạn thân thiết nhất của em.

    (ĐSPL) – Hầu hết trẻ nhỏ đều sợ rắn. Tuy nhiên, đối với bé gái này, rắn lại giống như người bạn thân thiết nhất của em.

    Tin tức trên Daily Mail cho biết, mặc dù nhiều lần bị rắn cắn nhưng Kajol Khan đến từ Ghatampur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vẫn thường xuyên ăn, ngủ cùng loài bò sát đáng sợ này.

    “Cháu thấy loài rắn rất thú vị. Khi bị cắn, cháu cảm thấy đau. Tuy nhiên, đôi khi đó là do lỗi của cháu bởi vì cháu đã trêu chọc chúng”, cô bé kể.

    Kinh hãi bé gái 11 tuổi ăn, ngủ cùng rắn hổ mang chúa

    Bé Kajol Khan thường xuyên ăn, ngủ cùng rắn hổ mang. 

    Được biết, cha của bé là ông Taj Mohammad, vốn là một người chuyên bắt rắn trong suốt 45 năm qua. Ông đã truyền lại những kinh nghiệm trong nghề cho cậu con trai cả Gulab, 31 tuổi. Nhưng dường như, bé Kajob cũng rất muốn kế thừa công việc này.

    “Cháu không thích đi học. Cháu thích chơi với những con rắn thôi”, Kajob chia sẻ.

    Kinh hãi bé gái 11 tuổi ăn, ngủ cùng rắn hổ mang chúa

    Cô bé từng hôn mê sau một lần bị rắn cắn hồi năm 2011.

    Kajob từng bị rắn cắn vào bụng, mặt và cánh tay. Bé đã bị ốm rất nặng nhưng sau đó bình phục hoàn toàn. Sau lần ốm đó, cô bé bắt đầu có tình cảm đặc biệt với loài bò sát này.

    “Cháu cảm thấy đau và sợ hãi lúc thấy máu chảy sau khi bị rắn cắn nhưng không sao, vì sau đó, bố cháu vào rừng và mang về một loại thảo dược có thể chữa lành vết thương. Bố cháu là một thợ bắt rắn. Cháu rất tự hào về nghề này của gia đình”, cô bé kể.

    Kinh hãi bé gái 11 tuổi ăn, ngủ cùng rắn hổ mang chúa
    Ông Taj Mohammad (trái) vốn là một thợ bắt rắn.

    Salma Bano, mẹ của Kajol, mong muốn con gái cô sẽ đi học như bao đứa trẻ khác. Cô bé từng bị đuổi khỏi trường vì mang theo rắn vào lớp học.

    “Bé không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Tôi lo ngại, bé khó có thể lấy chồng sau này nếu không chịu từ bỏ sở thích chơi với rắn”, cô Bano chia sẻ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hai-be-gai-11-tuoi-an-ngu-cung-ran-ho-mang-chua-a67485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan