+Aa-
    Zalo

    Người phụ nữ ở TP.HCM ôm con vào bến xe nhờ bà bán nước giữ giúp rồi bỏ đi

    (ĐS&PL) - Người mẹ ẵm con trai vào bến xe Miền Đông nhờ người bán nước trông giữ giúp để đi vệ sinh. Tuy nhiên sau đó không thấy người mẹ quay lại đón con.

    Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 27/4, lãnh đạo UBND phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bến xe Miền Đông.

    Trước đó, người phụ nữ bán nước tại khu vực bến xe thì một phụ nữ trẻ tuổi ẵm bé trai khoảng 10 ngày tuổi vào nhờ giữ giúp. Người này nói là mẹ đứa trẻ và nhờ người bán nước giữ giúp để đi vệ sinh.

    Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

    Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Phụ nữ TP.HCM

    Tuy nhiên, chờ lâu nhưng không thấy người mẹ quay lại nên người bán nước vào nhà vệ sinh tìm nhưng cũng không thấy.

    Sau đó lực lượng bảo vệ tìm người mẹ khắp bến xe nhưng cũng không thấy nên trình báo Công an phường.

    Bước đầu, qua camera an ninh, nhà chức trách xác định, sau khi gửi con, người phụ nữ bắt xe ôm đi qua cổng số 3.

    Thời điểm đó bé trai sức khỏe ổn định. Công an phường 26 đã phối hợp với UBND phường và lực lượng y tế địa phương đưa bé trai đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám và nuôi dưỡng, báo Dân Trí thông tin.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-o-tp-hcm-om-con-vao-ben-xe-nho-ba-ban-nuoc-giu-giup-roi-bo-i-a417878.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan