+Aa-
    Zalo

    Lật thuyền ở Địa Trung Hải: 43 người chết, khoảng 400 người mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngoài 43 người chết, 154 người được cứu sống, vẫn còn khoảng 400 người mất tích sau vụ lật thuyền.

    Ngoài 43 người chết, 154 người được cứu sống, vẫn còn khoảng 400 người mất tích sau vụ lật thuyền.

    Reuters đưa tin, một chiếc tàu chở gần 600 người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Ai Cập hôm 21/9, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Đây là vụ việc đau lòng mới nhất liên quan tới làn sóng người di cư đến châu Âu.

    Một người đàn ông trên con thuyền bị lật may mắn được cứu sống. (Ảnh: EPA)

    Chiếc thuyền bị chìm tại vùng biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Burg Rashid – một ngôi làng ở phía Bắc tỉnh Beheira của Ai Cập.

    Các quan chức cho biết, lực lượng cứu hộ đã vớt được 31 thi thể. Trong đó có 20 người đàn ông, 10 phụ nữ và một trẻ em. Theo phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường, sau đó, một chiếc thuyền đánh cá đã chở thêm 12 thi thể vào bờ, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ việc lên con số 43.

    Cho đến nay, lực lượng cứu hộ mới cứu được 154 người, điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn 400 người mất tích.

    Một quan chức an ninh địa phương nói với Reuters: “Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá tải. Thuyền đã bị lật nghiêng khiến những người trên thuyền rơi xuống biển”.

    Theo cơ quan chức năng sở tại, những người trên thuyền chủ yếu mang quốc tịch Ai Cập, Sudan, Eritrea, và Somali.

    Tại một trạm kiểm soát biên phòng ở Burg Rashid – nơi con sông Nile đổ ra biển Địa Trung Hải, hàng chục người vẫn đang tụ tập để chờ đợi tin tức của người thân bị mất tích.

    “Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi được nhìn thấy em tôi, Mohamed”, Ratiba Ghonim cho biết, cậu em trai 16 tuổi của mình đã bỏ làng quê nghèo ra đi để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Ngay sau khi xảy ra vụ lật thuyền, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng tập chung tất cả các nguồn lực có thể triển khai công tác cứu hộ và điều tra vụ việc, đưa những người có trách nhiệm liên quan ra trước công lý.

    Theo nhận định của nhà chức trách Ai Cập, điểm đến của chiếc thuyền chở người di cư nói trên là Italy.

    Vụ việc đau lòng xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đưa ra cảnh báo 2016 có thể là năm "chết chóc" nhất trên biển Địa Trung Hải đối với người di cư và tị nạn, dù số người tìm cách vào châu Âu qua vùng biển này đã giảm so với năm trước.

    Nhận định của UNHCR được đưa ra dựa trên dựa trên con số thống kê trong báo cáo về người di cư 9 tháng đầu năm 2016.

    Theo báo cáo của UNHCR công bố ngày 20/9, từ đầu năm tới nay, số người di cư tìm cách vào châu Âu qua đường biển Địa Trung Hải là hơn 300.000 người, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2015.

    Tuy nhiên, số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên biển Địa Trung Hải trong 9 tháng đầu năm là 3.211 người, tức là chỉ thấp hơn 15% so với tổng số ca ghi nhận trong cả năm 2015 (3.771 người).

    UNHCR lo ngại số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích có thể còn tăng khi còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2016.

    Báo cáo của UNHCR cũng cho biết thêm rằng, Hy Lạp và Italy tiếp tục là hai “điểm đến” chính của người di cư vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu./.

    Hùng Cường
    Nguồn: VOV

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]HCQl3Ba7UC[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-thuyen-o-dia-trung-hai-43-nguoi-chet-khoang-400-nguoi-mat-tich-a162904.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.