+Aa-
    Zalo

    Lũ lịch sử ở Yên Bái: Trạm Tấu vẫn bị cô lập, chưa tìm thấy 16 người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 2 ngày sau trận lũ lịch sử, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn bị cô lập, con đường độc đạo từ thị xã Nghĩa Lộ vào huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn bị tê liệt do sạt lở đất.

    2 ngày sau trận lũ lịch sử, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn bị cô lập, con đường độc đạo từ thị xã Nghĩa Lộ vào huyện Trạm Tấu (Yên Bái) vẫn bị tê liệt do sạt lở đất.

    Theo báo Yên Bái, tính đến 16 giờ ngày 12/10, tỉnh đã huy động gần 580 người tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích do lũ cuốn gồm lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ của các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đến 16 giờ ngày 12/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, hiện vẫn còn 16 người chưa tìm thấy.

    Báo Dân Trí đưa tin, sáng cùng ngày 12/10, lực lượng cứu hộ huyện Văn Chấn đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích do lũ cuốn là anh Hoàng Văn Quân (SN 1979, trú tại bản Thón, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn) và anh Lường Văn Nghĩa (SN 1990, ở thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ).

    Toàn tỉnh có 1.280 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó sập, trôi hoàn toàn 65 nhà. Quốc lộ 37 sạt ta luy dương ước khoảng 1.500 m3, Quốc lộ 32 sạt lở ta luy dương ước khoảng 20.577 m3.

    Nước lũ cuồn cuộn ở Yên Bái. Ảnh: Lao động

    Ngoài ra, các công trình cầu Ngòi Thia (mới), cầu Ngòi Nung, cầu suối Đôi 1, cầu suối Đôi 2 bị thiệt hại, kè ốp bờ, mố cầu, trụ cầu bị xói lở; cầu Ngòi Thia bị sạt lở 100 m kè rọ thép bảo vệ mố cầu phía Văn Chấn.

    Các tuyến đường do huyện quản lý, sạt ta luy dương 15.430 m3/53 vị trí, sạt ta luy âm 542 mét dài/5 vị trí, hư hỏng công trình thoát nước 6 cầu và 7 cống, hỏng đường giao thông 555 mét dài/2 vị trí, hư hỏng kè bê tông 1.380 mét dài/2 vị trí.

    Đến chiều 12/10, huyện Trạm Tấu vẫn bị “cô lập” con đường độc đạo nối từ thị xã Nghĩa Lộ đến huyện Trạm Tấu vẫn bị chia cắt. Theo ông Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu, tuyến đường tỉnh lộ 174 dài 30 km từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu có hàng chục điểm ta luy dương bị sạt lở, giao thông tê liệt.

    Cũng theo ông Xuê, trong trận mưa lũ kinh hoàng vừa, xã Hát Lừu là nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 người chết và mất tích, toàn bộ diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân đang đến mùa thu hoạch bị vùi lấp. Đây là trận lũ ống khủng khiếp nhất trên địa bàn huyện Trạm Tấu từ hàng chục năm qua. Mưa lũ còn khiến 22 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, 8 nhà sạt lở phải di dời khẩn cấp; 1 cầu treo, 1 cầu sắt bị cuốn trôi.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lu-lich-su-o-yen-bai-tram-tau-van-bi-co-lap-chua-tim-thay-16-nguoi-a205091.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan