+Aa-
    Zalo

    Mất mạng oan vì bị nhận nhầm là đối thủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang đứng nói chuyện với hai người bạn dưới gầm cầu, anh Thuật đã bị một nhóm đối tượng nhận nhầm là hung thủ xông đến đánh trọng thương dẫn đến tử vong.

    (ĐS&PL) - Đang đứng nói chuyện với hai người bạn dưới gầm cầu, anh Thuật đã bị một nhóm đối tượng nhận nhầm là hung thủ xông đến đánh trọng thương dẫn đến tử vong.

    Ngày 10/4, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, TAND tỉnh Đắk Nông, đã mở phiên toà xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Nam (SN 1980) 18 năm tù, Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1991, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù, Hồ Minh Nhật (SN 1988, trú tại xã Đăk R'Moan) 16 năm tù, Nguyễn Trung Cương (SN 1992, trú tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) 13 năm tù về tội Giết người; bị cáo Phạm Ngọc Tài (SN 1987, trú tại Phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) 1 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo Nam, Nhật, Cương và Điệp phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 187 triệu đồng.

    Mất mạng oan vì bị nhận nhầm là đối thủ
    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

    Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/9/2013, trong lúc ngồi uống rượu tại khu vực cầu thuộc tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, các đối tượng Nam, Điệp, Nhật, Cương và Tài xảy ra mâu thuẫn và đuổi đánh anh Nguyễn Xuân Quynh (trú tại thị xã Gia Nghĩa), nhưng anh Quynh nhanh chân chạy trốn được.

    Trên đường quay về, các đối tượng nhận nhầm anh Ngô Văn Thuật (SN 1992), trú tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) là Quynh, nên Cương nhặt đá ném anh Thuật. Bỗng dưng bị nhóm thanh niên ném đá, anh Thuật bỏ chạy về hướng cầu Đắk Nông, nhưng vẫn bị Cương, Điệp, Nam và Nhật đuổi đánh, riêng Tài phát hiện thấy anh Thuật không phải là Quynh nên không đánh.

    Khi vừa đuổi anh Thuật tới giữa cầu Đắk Nông (cầu cũ), các đối tượng trên liền xông vào dùng tay, chân đánh nhiều phát vào bụng, ngực, mặt anh Thuật. Không những thế, Nam còn dùng chân đạp mạnh khiến anh Thuật ngã qua thành lan can rơi xuống suối, bị nước cuốn trôi và tử vong. Đến chiều ngày 13/9/2013, lực lượng công an mới phát hiện thi thể anh Thuật trôi trên suối Đắk Nông về phía hạ lưu.

    M.L(tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mat-mang-oan-vi-bi-nhan-nham-la-doi-thu-a28910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan