Bị cáo Võ Văn Lợi tại phiên tòa |
Cha già nuốt nước mắt xin giảm án cho đứa con đòi vác dao giết bố
(ĐSPL) - Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, Võ Văn Thế đã gây ra tội lỗi tày trời với chính cha đẻ của mình.
Bị cáo Võ Văn Lợi tại phiên tòa |
(ĐSPL) - Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, Võ Văn Thế đã gây ra tội lỗi tày trời với chính cha đẻ của mình.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.
Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
(ĐSPL) - Chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, Võ Văn Thế đã gây ra tội lỗi tày trời với chính cha đẻ của mình.
(ĐSPL) - Bà đưa mắt nhìn xa: “Con tôi chết rồi. Hôm nay tôi đến xin giảm án cho người đã sát hại con mình”. Giọng của bà nhẹ hều nhưng đủ khiến người đối diện ray rứt.
(ĐSPL) – Do nghiện rượu không chụi làm ăn, bị mẹ mắng, Phạm Văn Đoàn đã cầm dao đâm chết mẹ của mình, sau đó ngồi đợi công an đến bắt.
(ĐSPL) - Cha dượng đồi bại ép 2 con riêng của vợ quan hệ tình dục nhiều lần, thế nhưng, không ai hiểu nổi một người mẹ lại có thể vô tâm khi biết được con mình rơi vào hoàn cảnh như thế?