+Aa-
    Zalo

    Một phụ nữ bị heo rừng cắn chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đang cắt cỏ giữa đồng hoang, chị H. bất ngờ bị một con heo rừng xông đến tấn công gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

    (ĐSPL) - Đang cắt cỏ giữa đồng hoang, chị H. bất ngờ bị một con heo rừng xông đến tấn công gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.
    Theo đó, vào khoảng 8h ngày 28/10, chị Phạm Thị Hồng H. (SN 1975), trú tại thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cùng chị Nguyễn Thị Hương, trú cùng thôn rủ nhau ra cánh đồng Soi Ngòi cắt cỏ.
    Trong lúc 2 người đang cắt cỏ, bất ngờ xuất hiện một con heo rừng to lớn lao đến tấn công liên tiếp vào người chị H. Thấy vậy, chị Hương kêu cứu, nhiều người đi làm đồng trong khu vực này đã chạy đến ứng cứu, đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương.
    Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm trong tình trạng 2 chân, 2 tay bị heo rừng cắn nát, bị thương nặng ở vùng lưng và máu ra nhiều. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên chị H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
    Ngay sau khi tấn công chị H., con heo rừng đã bị mọi người rượt đuổi bỏ chạy vào rừng.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-phu-nu-bi-heo-rung-can-chet-a63910.html
    Hồi ức khó quên của

    Hồi ức khó quên của "chúa tể rừng xanh" một thuở

    (ĐSPL) - Không ít lần phải đối mặt với hổ dữ, cá sấu, tê giác... nhưng tất cả đều phải thuần phục trước tài nghệ của tay thợ rừng lão luyện. Đôi tay ông đã quật ngã cả trăm ngàn mãnh thú chốn rừng sâu thăm thẳm.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hồi ức khó quên của

    Hồi ức khó quên của "chúa tể rừng xanh" một thuở

    (ĐSPL) - Không ít lần phải đối mặt với hổ dữ, cá sấu, tê giác... nhưng tất cả đều phải thuần phục trước tài nghệ của tay thợ rừng lão luyện. Đôi tay ông đã quật ngã cả trăm ngàn mãnh thú chốn rừng sâu thăm thẳm.