+Aa-
    Zalo

    Ngôi làng kỳ bí mắc “bệnh ngủ”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Người dân trong một ngôi làng nhỏ ở Kazakhstan mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đó là họ có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

    (ĐSPL) - Người dân trong một ngôi làng nhỏ ở Kazakhstan mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đó là họ có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

    Xem video:

    Theo tin tức trên Tengri News, trong hai năm qua, người dân trong ngôi làng Kalachi, miền bắc Kazakhstan thường bị rơi vào trạng thái buồn ngủ đột ngột, một số người còn ngủ liên tiếp trong suốt 2 ngày.

    Những người này thường mắc phải cùng triệu chứng như mệt mỏi, buồn ngủ, hoa mắt, chóng mặt và suy giảm trí nhớ. Một số người còn nói rằng họ bị ảo giác.

    Người dân trong ngôi làng Kalachi, miền bắc Kazakhstan thường bị rơi vào trạng thái buồn ngủ đột ngột. (Ảnh Tengri News).

    Được biết, ngôi làng Kalachi có 680 người và nằm gần các mỏ uranium bị bỏ hoang từ thời Liên Xô. Mỏ uranium gần nhất cách ngôi làng khoảng 500 m. Do vậy, nhiều người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân căn bệnh này có thể là do làng nằm gần các mỏ uranium.

    Được biết, nhiều đoàn chuyên gia y tế đã được cử đến Kalachi và hàng ngàn xét nghiệm đã được tiến hành tại làng nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối về nguyên nhân gây bệnh. Số người mắc bệnh vẫn không ngừng tăng lên.

    “Chúng tôi không biết bệnh này là gì...Chúng tôi không thể giải thích nguyên nhân gây bệnh... Chúng tôi cần thuốc giải độc ở đây. Chúng tôi cần ban bố tình trạng khẩn cấp. Tình hình ở đây thật khủng khiếp", một bác sĩ nói.

    Căn bệnh kỳ lạ này cũng đã lan sang ngôi làng Krasnorsky, cách ngôi Kalachi khoảng 600 m.

    Gulbanu Bazabayeva, một người dân sống ở làng Kalachi cho biết, cô sẽ rời khỏi đây ngay khi thuận tiên. Cô đã gửi con đi nơi khác và tạm thời phải ở lại vì cô còn phải chăm sóc chồng bị bệnh.

    Cô Gulbanu kể lại, mỗi lần chồng rơi vào giấc ngủ, cô lại hỏi: "Anh đang ngủ à?" và cô thấy hạnh phúc khi chồng cô trả lời: "Ừ, tất cả mọi thứ đều ổn, anh đang ngủ".

    Có thể nói, đối với những người dân nơi đây, giấc ngủ không khác gì một cơn ác mộng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoi-lang-ky-bi-mac-benh-ngu-a80661.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
     Thương xót hai cháu bé mắc chứng bệnh lạ

    Thương xót hai cháu bé mắc chứng bệnh lạ

    (ĐSPL) – Vợ chồng anh Trung, chị Nhàn tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) từng ngày vô vọng nhìn hai đứa con chân tay bị rụng rời lở loét bởi căn bệnh quái ác.