+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông bỏ quên ví trên xe taxi và cái kết ngỡ ngàng sau 7 năm

    (ĐS&PL) - Người đàn ông luôn nghĩ mình đã mất chiếc ví cho tới khi nhận được một gói hàng vào 7 năm sau.

    Theo Manchester Evening News, tháng 6/2015, anh Andy Evans (45 tuổi, ở Wythenshawe, Manchester, Anh) bắt taxi về nhà sau khi xem The Courtearies tại Heaton Park rồi vô tình để quên ví tiền trên xe.

    Do không nhớ mình sử dụng taxi của hãng nào nên người đàn ông không thể liên lạc với tài xế để lấy lại ví tiền. Suốt một thời gian dài, Andy luôn nghĩ tìm lại được chiếc ví đó là chuyện không tưởng.

    Một ngày gần đây, ông bố hai con bất ngờ nhận được một gói hàng, bên trong chính là ví tiền anh bỏ quên trên chiếc taxi. Điều đáng nói là chiếc ví màu nâu của hãng Henri Lloyd hoàn toàn không có dấu hiệu bị lục lọi.

    Trong ví có 2 tờ tiền 20 bảng kiểu cũ vẫn có thể sử dụng được, tuy nhiên Andy sẽ phải mang tờ tiền 5 bảng và 10 bảng Anh cũng như các đồng tiền xu cũ đến ngân hàng để đổi. Những chiếc thẻ ngân hàng của Andy cũng vẫn còn nguyên nhưng đã hết hạn cách đây 5 năm.

    nguoi dan ong bo quen vi tren taxi va cai ket ngo ngang sau 7 nam
    Chiếc ví quay trở lại nguyên vẹn sau 7 năm bị người đàn ông bỏ quên trên xe taxi. Ảnh: Andy Evans

    “Thực sự quá mức khó tin. Ban đầu, tôi thực sự bối rối vì không còn nhớ chiếc ví đó nữa. Quan sát lâu hơn một chút, tôi liền giật mình, thật không thể tin được. Tôi đã nghĩ ‘không thể như vậy được’. Chiếc ví quay về với tôi sau 7 năm?

    Không một ai tin khi nghe tôi kể lại câu chuyện. Tôi lập tức nhắn tin cho anh trai vì anh ấy là người cho tôi vay tiền vào buổi tối hôm đó. Anh ấy vẫn còn nhớ mọi chuyện và cũng không khỏi sửng sốt”, Andy chia sẻ.

    Người đàn ông 45 tuổi cho rằng chiếc ví có lẽ đã rơi vào bên dưới ghế ngồi hoặc bị lấp ở đâu đó trong suốt thời gian qua. Vì trên gói hàng có địa chỉ email nên Andy đã gửi lời cảm ơn đến người gửi và bày tỏ mong muốn được tặng quà.

    Không lâu sau, anh nhận được thư trả lời: “Chiếc ví được tìm thấy trong một chiếc taxi cũ và trông vẫn còn nguyên. Tôi hy vọng bạn không bị mất thứ gì trong đó. Thành thật mà nói, tôi không trả lại chiếc ví để mong nhận quà từ bạn nhưng đề nghị của bạn khiến tôi rất vui.

    Bây giờ là giữa tháng Ramadan (tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập), một tháng tuyệt vời cho việc từ thiện, nếu có bất kỳ món quà nào mà bạn muốn tặng tôi, hãy dành nó cho những người kém may mắn hơn”.

    “Tôi đã hỏi người gửi rằng có muốn gặp mặt hay đi uống cà phê không. Tôi chỉ muốn bắt tay anh ấy và nói lời cảm ơn. Anh ấy vốn không cần làm việc đó nhưng vẫn bằng lòng bỏ ra 8 bảng Anh để trả lại chiếc ví cho tôi theo hình thức giao hàng đặc biệt. Dù sao thì việc chiếc ví quay trở lại cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ cũng là một điều quá tuyệt vời”, Andy nói.

    Đinh Kim(Theo Manchester Evening News)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-bo-quen-vi-tren-xe-taxi-va-cai-ket-ngo-ngang-sau-7-nam-a535994.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan