Người đàn ông 36 tuổi, sống ở Hartlepool, Anh đã được đưa đến viện cấp cứu sau khi ngã quỵ tại nhà. Nguyên nhân chỉ vì lạm dụng uống loại đồng uống này trong suốt 2 năm.
Theo người bệnh khai trước đó anh có bị đánh bằng đũa xước qua mi mắt nhưng không biết bị chiếc đũa xuyên qua, do mắt bị đau nhức nên anh mới đến bệnh viện thăm khám.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã cẩn thận kiểm tra, nhưng điều bất ngờ là cảnh sát lại phát hiện người đến báo án này quả thực là tội phạm bị truy nã vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mùa đông nào người đàn ông 38 tuổi cũng ngâm mình dưới làn nước lạnh giá mỗi ngày ở hồ bơi đã bị đóng băng một phần nơi anh sinh sống. Anh thậm chí còn mang theo một con vịt cao su và mút kem khi bơi lội.
Cuộc sống nghèo khổ, tranh nhau từng miếng ăn cái mặc khiến những đứa con vô cùng đau khổ. Bọn trẻ bi quan về tương lai, mơ hồ về hiện tại, chỉ cần mở mắt ra đã thấy cái nghèo bủa vây khắp nơi.