+Aa-
    Zalo

    Ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của cặp vợ, chồng nàng mang khiếm khuyết, chàng lỡ một lần đò

    (ĐS&PL) - Bắt đền cô gái bán thuốc làm chết cún cưng, chàng trai bất ngờ khi tìm được hạnh phúc sau nhiều thăng trầm.

    Câu chuyện tình yêu đẹp giữa anh Trịnh Ngọc Thủy (36 tuổi, kinh doanh tự do) và vợ Phạm Khánh Hòa (33 tuổi, phun xăm thẩm mỹ) được chia sẻ tại chương trình Vợ chồng son tập 526 đã đưa MC Hồng Vân - Quốc Thuận và khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

    vochongson 1105

    Vợ chồng son: Ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu của cặp đôi 'không trọn vẹn' 

    Tại sân khấu, Khánh Hoà khiến mọi người đồng cảm khi chia sẻ câu chuyện khiếm khuyết của bản thân. Bản thân cô gái này bị mất 1 cánh tay bên phải do tai nạn lúc 3 tuổi và bị hở hàm ếch. Vượt qua rất nhiều sóng gió, Khánh Hoà và ông xã đang rất hạnh phúc cùng với hai thiên thần nhỏ của mình.

    Chia sẻ về mối lương duyên của mình, cặp đôi khiến hai MC phải bật cười vì những tình huống “khó đỡ". Trước khi đến với nghề phun xăm thẩm mỹ, Khánh Hòa từng kinh doanh dịch vụ thú y.

    Tại thời điểm đó, 5 chú cún nhà Ngọc Thủy bị ốm và anh ra cửa hàng thuốc của Khánh Hòa mua thuốc. Sau khi dùng thuốc do Khánh Hoà kê đơn thì cả 5 chú cún đều không qua khỏi.

    620230926101845
    Bằng chính sự chân thành, kiên trì, bền bỉ không bỏ rơi nhau, Ngọc Thuỷ và Khánh Hoà đã chứng minh tình yêu của mình bằng cái kết đầy ngọt ngào.

    “Thật ra không phải lỗi do vợ em mà tại em cho uống thuốc quá liều nên cả 5 chú cún đều chết hết. Nhưng sau đó em lại ra bắt đền Hòa. Thế là cô ấy mua lại cho em 1 chú cún khác. Sau lần đi mua cún cùng nhau, cả hai về nói chuyện nhiều hơn và ngày càng cảm mến đối phương", Ngọc Thuỷ chia sẻ. 

    Từ đó, tình cảm của hai người cũng nảy sinh. Nhưng để tiến tới tình yêu và hôn nhân, vợ chồng Ngọc Thuỷ đã trải qua không ít sóng gió. Trước khi đến với Khánh Hoà, Ngọc Thuỷ từng “lỡ một lần đò". Hơn nữa, Thủy là con trai cả trong nhà nên chịu nhiều áp lực. 

    520230926101841
    Ngọc Thuỷ từng lỡ một lần đò

    Chuyện tình của cả hai không được gia đình nhà trai ủng hộ. Dù vậy, Ngọc Thủy vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình. Anh kể: “Khi em thưa chuyện với gia đình là muốn đến với Hoà, bố em nói: "Đừng vì cuộc hôn nhân trước đây mà đánh liều bằng cuộc hôn nhân khác'" Khi đó em đáp: "Con đến với Khánh Hoà là tình cảm thật tâm của con. Thứ con mong muốn là cùng vợ đỡ đần nhau trong cuộc sống, đến với nhau cho trọn vẹn nhất"”.

    Không được gia đình chồng chấp nhận, Khánh Hòa nghẹn ngào bộc bạch: “Em cũng chưa bao giờ buồn vì chuyện ấy. Em nghĩ đấy là chuyện bình thường vì ai cũng mong muốn con mình lấy người lành lặn để không bị vất vả. Em cũng chưa bao giờ hỏi hay tạo áp lực cho anh ấy vì vấn đề đó. Em luôn sẵn sàng và chỉ biết đến hiện tại thôi, không dám hi vọng điều gì xa hơn cả”.

    Có lẽ bằng chính sự chân thành, kiên trì, bền bỉ không bỏ rơi nhau, Ngọc Thuỷ và Khánh Hoà đã chứng minh tình yêu của mình bằng cái kết đầy ngọt ngào để thuyết phục gia đình. Sau mọi nỗ lực, cả hai cũng đến được với nhau và nhận sự chúc phúc của hai bên gia đình.

    Từ khi về nhà chồng, Khánh Hoà càng cố gắng chứng minh rằng tuy cô có khiếm khuyết về ngoại hình nhưng tình cảm của cô luôn tròn đầy. Nàng dâu dần được mọi người trong gia đình yêu mến. 

    Tưởng chừng đã có quả ngọt, nhưng một lần nữa thử thách lại đến với vợ chồng Ngọc Thuỷ. Khánh Hoà khóc nghẹn khi nghe chồng chia sẻ về tình trạng của đứa con đầu lòng: “Bé gái đầu của chúng em mắc bệnh tim bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ. Mọi sự hụt hẫng trong cuộc sống đè nặng lên hai vợ chồng. Không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy như thế nào. Vợ em rất suy sụp, em cũng động viên vợ: ‘Con lớn rồi, cứ sinh ra rồi mình tiếp tục lo cho con’. Lúc đó hai vợ chồng cũng lâm vào khủng hoảng kinh tế. Cả hai chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng”.

    May mắn nhờ sự giúp đỡ của gia đình, em bé đã được phẫu thuật và tình trạng sức khoẻ cũng dần ổn định.

    Sau những phút giây đầy cảm xúc, đến màn "bóc phốt", cả hai không ngại ngùng khui ngay tật xấu của đối phương trên sóng truyền hình. Ngọc Thuỷ tiết lộ: “Vợ có tật xấu mà em rất ‘khiếp' đó là thích cái gì thì phải làm bằng được”. Bên cạnh đó, anh chồng cũng ấm ức chia sẻ bản thân hay bị vợ phàn nàn và dỗi vì buộc tóc không đúng ý. Không chỉ vậy, Khánh Hoà cũng rất nóng tính và hay quát chồng.

    Tuy bóc phốt vợ là thế, nhưng Ngọc Thuỷ vẫn hết mực yêu chiều bà xã. Anh nói: “Thật ra mọi điều làm cho vợ, em đều cảm thấy hạnh phúc. Em nghĩ người đàn ông hạnh phúc nhất là khi thấy vợ và con mình hạnh phúc".

    Nói về Ngọc Thuỷ, Khánh Hoà tiết lộ chồng mình vẫn còn tật xấu chưa bỏ như hút thuốc. Ngoài ra, ông xã vì hay tin người và không cẩn thận trong chuyện làm ăn nên đã bị lừa mất chiếc ô tô do vợ chồng tích góp mua để làm ăn. Thấu hiểu được nỗi lòng của vợ, ngay tại trường quay, Ngọc Thuỷ hứa sẽ thay đổi để vun vén cho tổ ấm ngày càng hạnh phúc hơn.

    Nói về chồng, Khánh Hòa tiết lộ Ngọc Thuỷ vẫn còn tật xấu chưa bỏ như hút thuốc, ngoài ra cô nàng còn cho biết, ông xã vì hay tin người và không cẩn thận trong chuyện làm ăn nên đã bị lừa mất chiếc xe ô tô do hai vợ chồng tích góp mua để làm ăn. Thấu hiểu được nỗi lòng của vợ, ngay tại sân khấu Vợ chồng son, Ngọc Thủy hứa sẽ thay đổi để vun vén cho tổ ấm ngày càng hạnh phúc hơn.

    Lắng nghe câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp đôi Ngọc Thủy và Khánh Hòa, hai MC Hồng Vân - Quốc Thuận nhiều lần xót xa nhưng cũng đầy ngưỡng mộ tình cảm chân thành và nỗ lực không ngừng nghĩ của cả hai để có được một cái kết viên mãn như hiện tại.

    XEM THÊM: Quán phở của Chi Pu ngày khai trương tại Thượng Hải

    Hy vọng sau chương trình, đôi vợ chồng Khánh Hòa và Ngọc Thủy sẽ càng thấu hiểu đối phương, biết san sẻ và bù đắp cho nhau để tình yêu càng thêm mặn nồng. 

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguong-mo-chuyen-tinh-dep-cua-cap-vo-chong-nang-mang-khiem-khuyet-chang-lo-mot-lan-do-a592702.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan