+Aa-
    Zalo

    Nha Trang: Cứu sống nam thanh niên rơi từ tầng 8, bất tỉnh hơn 12 giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trượt chân ngã từ tầng 8 của một tòa nhà, nam thanh niên được cứu sống sau nhiều giờ nằm bất tỉnh.

    Trượt chân ngã từ tầng 8 của một tòa nhà, nam thanh niên được cứu sống sau nhiều giờ nằm bất tỉnh.

    Nam thanh niên được cứu kịp thời sau nhiều giờ nằm bất tỉnh. Ảnh: Trí thức trẻ

    Theo Trí thức trẻ, lúc 10h ngày 5/7, Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, nhận được tin báo có một nam thanh niên nằm bất động trên tầng thượng tòa nhà cao 5 tầng ở đường 2/4 (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang).

    2 xe cứu nạn cùng 10 chiến sĩ được điều đến hiện trường. Khi tiếp cận, nam thanh niên còn tỉnh tảo, nhưng bị thương tích nặng, nằm bất động. Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân xuống, chuyển đi cấp cứu.

    Nam thanh niên cho biết, anh tên Lương Văn Th. (19 tuổi, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Về nguyên nhân bị thương, Thiên khai tối 4/7, anh ta đến quán karaoke Avarta (địa chỉ số 224, đường 2/4) để tìm bạn.

    "Khi đến nơi, em lên lầu 2 tìm bạn thì bị một nhóm người đuổi đánh, nên bỏ chạy ngược lên trên. Khi chạy lên tầng thượng (tòa nhà cao 8 tầng) thì bị trượt chân rơi xuống sân thượng nhà bên cạnh. Em bất tỉnh cho đến khi có người phát hiện vào sáng nay" - Tri thức trực tuyến dẫn lời anh Th..

    Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Theo các bác sĩ, bệnh nhân Thiên nhập viện trong tình trạng vỡ xương chậu, tỉnh táo.

    Vụ việc đang được Công an TP.Nha Trang điều tra, làm rõ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-trang-cuu-song-nam-thanh-nien-roi-tu-tang-8-bat-tinh-hon-12-gio-a235443.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan