+Aa-
    Zalo

    Nữ giáo viên theo đuổi ngành dược sau khi nghỉ hưu, nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ở tuổi U80

    (ĐS&PL) - Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu là một trong những sinh viên hiếm hoi ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài trên con đường học vấn.

    Học Dược để hoàn thành tâm nguyện của chồng

    Báo Dân Trí đưa tin sáng 29/10, Trường Đại học Nam Cần Thơ (TP.Cần Thơ) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học được công nhận tốt nghiệp năm 2023.

    Trong số hơn 2.600 tân cử nhân lần lượt lên nhận bằng, hình ảnh cụ bà tóc bạc khoác trên người bộ lễ phục chậm rãi tiến về bục vinh dự nhận tấm bằng Dược sĩ đã thu hút sự chú ý của cả hội trường, kèm theo đó là những tràng pháo tay tán thưởng.

    Được biết, đó chính là bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An). Bà Lựu là một trong những sinh viên hiếm hoi ở tuổi xế chiều vẫn miệt mài trên con đường học vấn. 

    "Tôi rất vui và tự hào vì mình đã hoàn thành xong chương trình đào tạo đúng dự kiến để có tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành dược mà mình yêu thích", bà Lựu chia sẻ khi cầm trên tay tấm bằng dược sĩ loại Giỏi.

    Theo lời kể của bà Lựu, chồng bà trước đây làm trong ngành y, có nguyện vọng là mở nhà thuốc. Tuy nhiên, 30 năm trước, ông không may bị bệnh rồi qua đời, để lại ước mơ còn dang dở.

    cu ba nhan bang tot nghiep dai hoc loai gioi o tuoi u80 va cau chuyen xuc dong phia sau
    Bà Nguyễn Thị Hồng Lựu nhận bằng dược sĩ ở tuổi U80. Ảnh: Dân Trí

    Thời điểm đó, ở tuổi 40, bà Lựu một mình nuôi dạy 3 người con ăn học. Bà là giáo viên dạy tiểu học từ năm 1969, đến năm 2003 thì bà về hưu. Nhờ sự tần tảo, chịu thương chịu khó của bà Lựu, đến nay, các con của bà đều thành đạt, công tác trong ngành Y tại tỉnh Long An. 

    Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố, ở tuổi 55 (sau khi về hưu), bà Lựu đăng ký học dược tá ở Tiền Giang, sau đó học trung cấp dược sĩ rồi lên cao đẳng. “Sau khi học xong, tôi mở nhà thuốc, như nguyện vọng của chồng”, bà nói.

    Bà cũng tâm sự, do cả cuộc đời gắn bó với nghề dạy học nên việc tiếp tục đi học ở tuổi nghỉ hưu đã giúp bà được sống trong không khí trường lớp và học trò.

    Năm 2020, bà Lựu quyết định học lên đại học, theo VietNamNet. Bà đã gọi khắp các trường để hỏi có lớp dược sĩ không nhưng chỉ duy nhất Trường Đại học Nam Cần Thơ đang chuẩn bị mở.

    Bà nhớ lại: “Khi đó, phía nhà trường nói đã ôn tập cho các bạn sinh viên được 3 tuần, chỉ còn 1 tuần ôn tập nữa là thi. Nghe vậy, tôi tức tốc đi xe khách đến Cần Thơ nộp hồ sơ dự thi, rồi vào lớp ôn tập. Tôi được các thầy hướng dẫn ôn, sau đó về học rất kỹ nên thi đậu lớp dược học khóa 8, hệ liên thông cao đẳng lên đại học”.

    Đón xe khách từ 3h để đến trường

    Trường Đại học Nam Cần Thơ cách nhà bà Lựu tới gần 130km. Tuy tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng đều đặn mỗi tuần, đúng 3h thứ Bảy, bà đón xe khách xuống tới bến xe Cần Thơ, rồi đi trung chuyển vào Trường Đại học Nam Cần Thơ để học.

    Lúc 17h Chủ Nhật, bà đón xe khách về lại Long An. Đồng hành trên chuyến đi của bà còn có người bạn cùng lớp (quê Tiền Giang) kém tuổi, chung đam mê học dược. 

    "3 năm qua tôi đều di chuyển như thế. Đi riết thành quen cũng chẳng mệt nhọc gì. Tôi mướn chỗ nghỉ gần trường để tiện cho việc học hành", bà Lựu nói.

    Dù là sinh viên lớn tuổi nhất lớp nhưng sức học của bà chẳng kém cạnh ai. Ngoài việc ngồi bàn đầu để dễ tiếp thu hơn và chăm chú nghe giảng, bà còn luôn có thói quen ghi chép và đặt câu hỏi cho giảng viên.

    cu ba nhan bang tot nghiep dai hoc loai gioi o tuoi u80 va cau chuyen xuc dong phia sau1
    Bà Lựu trong một buổi học thực hành. Ảnh: VietNamNet

    Báo Dân Trí cho biết thời trung học, bà Lựu được học tiếng Pháp, sau đó học ngoại ngữ hai (tiếng Anh) nên khi đi học đại học, bà không gặp nhiều trở ngại. Các sinh viên trong lớp, giảng viên ở trường cũng hỗ trợ để bà theo đuổi việc học. 

    Nữ cử nhân gốc Long An kể: “Trong lớp, các cháu thường gọi tôi là “má” hay “ngoại”. Mỗi khi thấy tôi phát biểu, trả lời đúng câu của giảng viên, các cháu vỗ tay khích lệ. Các cháu nói, tôi lớn tuổi nhưng quyết tâm đi học nên lấy đó làm động lực. Tôi nghe vậy thấy rất vui".

    XEM THÊM: Cư dân mạng được phen ngỡ ngàng khi phát hiện nữ sinh GenZ đạt điểm SAT thuộc top 1% cao nhất thế giới

    Nói về kế hoạch sắp tới, bà Lựu tiết lộ nếu sức khỏe cho phép thì bà sẽ học thạc sĩ. Bên cạnh đó, bà khuyên các bạn trẻ hãy không ngừng học tập dù bằng cách nào bởi kiến thức là vô tận.

    TS.DS Đỗ Văn Mãi, Phó Trưởng khoa thường trực - Khoa dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ nhận xét, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu tuy ở tuổi 75 nhưng trong suốt quá trình học rất chăm chỉ, chịu khó, đi học đều đặn. 

    "Ngoài sự tận tình hướng dẫn của thầy cô, giúp đỡ của bạn bè song, ở bà Lựu chúng tôi thấy được sự nỗ lực, miệt mài vượt khó chính vì thế đã đem đến thành công là tấm bằng dược sĩ loại giỏi. Bà Lựu là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo", TS.DS Đỗ Văn Mãi dành lời khen cho bà Lựu.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-giao-vien-theo-duoi-nganh-duoc-sau-khi-nghi-huu-nhan-bang-tot-nghiep-loai-gioi-o-tuoi-u80-a597191.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Sở GD&ĐT Đà Nẵng lên tiếng về việc cho học sinh nghỉ học thường xuyên và thông báo sát giờ

    Sở GD&ĐT Đà Nẵng lên tiếng về việc cho học sinh nghỉ học thường xuyên và thông báo sát giờ

    Giám đốc Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đã chia sẻ ý kiến về việc nhiều phụ huynh học sinh quan ngại khi con em bất ngờ được thông báo nghỉ học trong đợt mưa lũ vừa qua. Điều đáng nói có thời điểm học sinh nghỉ học, thời tiết vẫn ở mức ổn định, không có dấu hiệu bất thường khiến các phụ huynh càng thêm hoang mang.