Cái chết bí ẩn của nữ chủ tiệm hớt tóc ở Bình Thuận


Thứ 2, 21/01/2019 | 07:11


Cùng sự kiện

Tại hiện trường, nữ chủ tiệm hớt tóc cột dây treo cổ vào 2 chiếc móc khoan trên vách tường, bên dưới chân có một chiếc ghế ngã.

Tại hiện trường, nữ chủ tiệm hớt tóc cột dây treo cổ vào 2 chiếc móc khoan trên vách tường, bên dưới chân có một chiếc ghế ngã.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 21h ngày 20/1, tại một tiệm hớt tóc trên đường Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Nạn nhân được xác định là chị N.T.C.L (37 tuổi, chủ tiệm hớt tóc, ngụ xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, một người bạn của chị L. gọi điện nhiều lần nhưng không thấy chị L. nghe máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này cũng một số người bạn đã đến tiệm hớt tóc của chị L. trên đường Từ Văn Tư phá cửa vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, chị L cột dây treo cổ vào 2 chiếc móc khoan trên vách tường, bên dưới chân có một chiếc ghế ngã.

Bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Báo Bình Thuận

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, chị L. có nợ một khoản tiền nên có thể đã nghĩ quẩn dẫn đến sự việc trên. 

Được biết, chị L. có một đứa con và đến địa chỉ trên thuê nhà mở tiệm hớt tóc. Do người nhà không yêu cầu trưng cầu giám định pháp y nên ngành chức năng đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Đến rạng sáng ngày 21/1, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị L. cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cai-chet-bi-an-cua-nu-chu-tiem-hot-toc-o-binh-thuan-a260213.html