Châu Việt Cường lĩnh mức án thấp nhất so mới mức Viện Kiểm sát đề nghị


Thứ 5, 07/03/2019 | 12:29


Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về tội danh Giết người; bị can Nguyễn Đức Thế 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về tội danh Giết người; bị can Nguyễn Đức Thế 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau gần một ngày xét xử, chiều 7/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án bị cáo Châu Việt Cường (41 tuổi, ở Quảng Ninh) 13 năm tù về tội Giết người. Bị cáo Phạm Đức Thế (39 tuổi, quê Ninh Bình) lĩnh 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả 2 bị cáo đều hưởng mức án thấp nhất so với mức án Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội (VKS) đề nghị.

Trước đó, trong phiên xét xử chiều 7/3, đại diện VKS nêu rõ, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến của phiên tòa, cơ quan công tố có đủ cơ sở để quy kết bị cáoChâu Việt Cường đã giết người và Phạm Đức Thế có hành vi tàng trữ chất ma túy.

Qua đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX áp dụng khoản 2 điều 123 bộ luật Hình sự xử lý bị cáo Nguyễn Việt Cường  (41 tuổi, quê tại Quảng Ninh; tức ca sĩ Châu Việt Cường) 13 - 14 năm tù giam; bị cáo Phạm Đức Thế (38 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) từ 7 - 8 năm tù giam.

Châu Việt Cường trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 7/3. Ảnh: Thanh niên

Theo vị công tố viên, bản thân Châu Việt Cường có đủ nhận thức về hành vi, nhưng do hậu quả của việc sử dụng ma túy, bị cáo đã đưa mình vào tình trạng phạm tội.

Là một ca sĩ, đáng ra bị cáo nên giữ hình ảnh trước công chúng, nhưng lại ăn chơi, sa đà vào ma túy, hành vi của bị cáo Cường cho thấy sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo nhân thân chưa từng có tiền án tiền sự, nên VKS đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Châu Việt Cường.

Còn bị cáo Phạm Thế Đức từng có 2 tiền án về tội tàng trữ chất ma túy. Khi Cường gọi điện xin ngủ nhờ, bị cáo Đức đã chuẩn bị sẵn ma túy. Hành vi của Thế cần xử nghiêm.

Được nói lời sau cùng, Châu Việt Cường tiếp tục nhận lỗi và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Việt Cường 13 năm tù, bị cáo Phạm Đức Thế 7 năm tù giam.

Được biết, trong phiên xét xử sáng nay, Cường khai, sau khi sử dụng ma túy 3 lần, anh ta ra sân bay để đi TP.HCM nhưng không gọi được xe nên trở lại căn hộ của Thế. Tại đây, chị Huyền đã ôm cổ, xoa đầu bị cáo nói "con à, bà cô của con đây". Nghe Huyền nói nhiều điều đúng đắn về gia cảnh, Cường tin tưởng.

Sau đó, Huyền bỗng khóc và kêu cứu. Nghĩ cô gái bị ma nhập, Cường nghĩ chỉ có tỏi mới điều trị được nên vội hô nhóm bạn tìm tỏi để trừ tà.

"Bị cáo nghĩ càng cho Huyền ăn nhiều tỏi càng tốt, vì tâm linh cũng như thế", ca sĩ quê Quảng Ninh trần tình. Sau đó, thấy cô gái bất động vì miệng nhét đầy tỏi, Cường sực tỉnh.

"Thôi chết, tao gây ra chuyện rồi", Cường nói với nhóm bạn rồi chạy xuống sân chung cư, lấy con dao ở cửa hàng gần đó toan tự sát vì nghĩ bản thân sẽ chịu sự trừng trị của luật pháp.

"Bị cáo rất áp lực, mình là người có tên tuổi. Huyền chết là do bị cáo gây ra nhưng bị cáo không ảo giác vì vẫn nhận ra đó là Huyền", người đứng trước bục khai báo giãi bày.

Khi chủ tọa hỏi nhận thức của bản thân sau khi gây tội, Châu Việt Cường bày tỏ sự ăn năn, hối hận.

Tiếp đó, trả lời đại diện VKSND Hà Nội, Châu Việt Cường khai rằng anh ta không có động cơ, mục đích làm hại chị Huyền.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chau-viet-cuong-linh-muc-an-thap-nhat-so-moi-muc-vien-kiem-sat-de-nghi-a265619.html