+Aa-
    Zalo

    Chém tài xế, cướp ôtô, 5 người thương vong: Phút đối mặt tử thần

    ĐS&PL Nằm trên giường bệnh với vết băng bó trên đầu, Hậu nói, khi vừa lùi xe ra khỏi nhà, anh bị một thanh niên hùng hổ xông đến, đe dọa rồi vung dao chém vào đầu.
    Nằm trên giường bệnh với vết băng bó trên đầu, Hậu nói, khi vừa lùi xe ra khỏi nhà, anh bị một thanh niên hùng hổ xông đến, đe dọa rồi vung dao chém vào đầu.
    Hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp chiếc xe ôtô 12 chỗ, anh Tống Văn Hậu (43 tuổi ở phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Móng Cái. Đầu quấn vết thương và còn khá đau, anh gắng kể lại câu chuyện xảy ra với mình.
    Phút tài xế bị kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, cướp xe 'cá mập'
    Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Móng Cái cho biết, bệnh nhân Hậu bị chém vào đầu nhưng rất may không ảnh hưởng đến não bộ. Hiện anh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
    Theo lời kể, khoảng 18h ngày 14/7, nhà mất điện nên lùi xe chiếc xe 12 chỗ ra khỏi garage để lấy chỗ đặt máy phát điện. Khi xe vừa đánh ra ngoài, một thanh niên to cao, cởi trần, mặc quần tối màu xông đến quát lớn: "Xuống xe".
    Tưởng ai đó đùa, khi quay lại, anh Hậu thấy người đàn ông cầm con dao to bản kề vào cổ. "Lúc đó tôi chợt nghĩ rằng tên này có thể là một tên tội phạm trên đường bỏ trốn nên tìm phương tiện giao thông để cướp. Vì vậy, tôi có dùng lời lẽ tình cảm, thuyết phục và nói với hắn rằng nếu cần xe cứ lấy mà đi", bệnh nhân 43 tuổi nói.
    Anh Hậu nhớ lại, lúc đó tên cướp trong tâm trạng không bình thường, mặt đằng đằng sát khí. Do đó, ngoài giữ tính mạng của mình, anh còn phải lo cho 2 đứa con nhỏ nếu chúng từ trong nhà chạy ra có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ gây án.
    Với lời lẽ ngon ngọt của anh Hậu, thanh niên lạ mặt vẫn ép chủ xe phải ra khỏi ghế lái. "Khi tôi vừa bước xuống thì con dao cũng rời khỏi cổ tôi. Chưa kịp định thần, thanh niên này vung tay chém một nhát vào vùng sau đầu của tôi’, nạn nhân vụ cướp xe nhớ lại.
    Theo phản xạ tự nhiên, anh Hậu né được nhát chém nên dao đi sượt qua đầu, máu chảy đầm đìa. Trong lúc anh đang ôm đầu thì tên cướp nhảy lên xe và nổ máy phóng bỏ chạy.
    Thời điểm đó, dù bị thương nặng nhưng anh Hậu vẫn hô lớn vào phía trong nhà để 2 đứa con chạy đi, tránh bị tên cướp ra tay. Người đàn ông 43 tuổi đã gục bất tính khi vừa sang đến nhà hàng xóm kêu cứu.
    Phút tài xế bị kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, cướp xe 'cá mập'
    Hung khí gây án của tên Việt. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
    Được đưa vào viện kịp thời, anh Hậu hiện đã qua cơn nguy kịch. "May mà tôi né được nhát chém từ trên xuống của tên cướp, nếu không thì giờ này không biết sống chết thế nào", anh Hậu nói với vẻ mặt còn đau đớn.
    Những người hàng xóm với nạn nhân tâm sự, trước đến nay ở khu vực này chưa có vụ cướp nào manh động đến thế.
    Đội phó Đội cảnh sát hình sự (Công an TP Móng Cái) khẳng định: "Đây là vụ giết người, cướp tài sản rất manh động và liều lĩnh. Hung thủ sau khi cướp xe đã gây ra một loạt vụ tai nạn. Hiện, Hoàng Văn Việt (33 tuổi, ở Đình Lập, Lạng Sơn) đã được di lý về công an tỉnh để điều tra, khởi tố", vị cán bộ nói.

    Chiều tối 14/7, sau khi cướp được xe, Việt phóng bỏ trốn và gây ra một loạt vụ tai nạn ở khu 7 phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh). Hậu quả, một người tử vong, 5 người khác bị thương trong đó 2 người bị thương nặng, phải đưa ra nước ngoài chữa trị.

    Hoàng Văn Việt đã bị bắt ngay trong đêm xảy ra vụ việc. Tên này từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-tai-xe-cuop-oto-5-nguoi-thuong-vong-phut-doi-mat-tu-than-a41413.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan