+Aa-
    Zalo

    Chiêu lừa của quý bà gạ hàng loạt đàn ông vào khách sạn

    ĐS&PL Nga dụ hàng loạt quý ông vào nhà nghỉ “tâm sự”. Khi khi những người đàn ông tỉnh dậy, tài sản mang theo mình thì đã “không cánh mà bay”.

    Nga dụ hàng loạt quý ông vào nhà nghỉ “tâm sự”. Kết cục, những “anh Hai, anh Ba” khi tỉnh dậy đầu óc đều choáng váng còn tài sản mang theo mình thì đã “không cánh mà bay”...

    Nhắm đến các quý ông khoe của

    Sáng 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Cao Lãnh đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Nhân (SN 1972, ngụ ấp Bình Tân, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Thị Tuyết Nga để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

    Cơ quan công an cho biết, thủ đoạn cướp mà hai đối tượng này thường sử dụng là tiếp cận những quý ông trên người đeo nhiều vàng. Sau khi xác định được mục tiêu, Nga sẽ tìm cách tiếp cận, buông lời rủ rê nạn nhân tìm chỗ tâm sự. Hám của lạ, nhiều quý ông thấy người phụ nữ dễ dãi đã dính bẫy của nữ quái này. Hậu quả là vừa mất tài sản, danh dự bị ảnh hưởng.

    Với chiêu thức này, Nga và đồng phạm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, cướp tài sản. Vào tối 15/7, như những lần trước, Nga điều khiển xe máy dạo vòng quanh các tuyến đường trong nội đô TP.Cao Lãnh tìm kiếm “con mồi”. Khi phát hiện ông Nguyễn Văn Phương (SN 1972, ngụ phường 2, TP.Cao Lãnh) điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường. Nga liền tiếp cận làm quen với ông Phương.

    Hình minh họa

    Bằng thủ đoạn cũ, “nữ quái” buông lời ong bướm rủ ông Phương đi nhậu. Nghe mùi tai, ông Phương đồng ý và nhanh chóng tìm một quán nhậu bên đường tấp vào. “Trong lúc ngồi nhậu, Nga tỏ ra buồn bã tỉ tê rằng mình đang cô đơn cần có người tâm sự. Trong khi miệng nói, cô ta lại có những hành động lả lơi, và không ít lần đề nghị tôi tìm nơi yên tĩnh để giãi bày”, ông Phương cho biết.

    Uống được một lúc, Nga bảo mệt và muốn ông Phương tìm một khách sạn kín đáo để “tâm sự”. Vốn đã có hơi men trong người, giờ Nga lại chủ động gạ tình, ông Phương liền gật đầu ưng thuận. Cả hai chọn nhà một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường 1, TP.Cao Lãnh) làm bãi đáp. Theo lời bà Võ Thị Chính (SN 1973, chủ nhà nghỉ), khoảng 23h ngày 15/7, có 1 đôi nam nữ trên đến thuê phòng theo giờ và thỏa thuận giá.

    Tới khi hết giờ thuê phòng thì chỉ mình người phụ nữ rời khỏi phòng đến quầy tiếp tân lấy xe máy bỏ đi. Nghĩ là người đàn ông mệt nên ngủ lại đến sáng nên bà Chính không dò hỏi gì thêm. Đến sáng hôm sau, ông Phương tỉnh dậy thì phát hiện người “phụ nữ lạ” đi cùng mình đã bỏ đi. Lục tìm đồ đạc thì số tiền hơn 100 triệu đồng ông mang theo cũng đã “không cánh mà bay”. Đến lúc này ông Phương mới tá hoả định đi trình báo với chính quyền địa phương.

    Đầu óc vẫn còn choáng váng, ông Phương nhớ lại tối hôm trước, sau khi lên phòng Nga đem ra 2 lon bia và bảo uống xong rồi “hành sự”. Tuy nhiên vừa uống cạn lon bia, ông Phương đã ngủ mê man lúc nào không hay. “Đến giờ tôi mới biết mình bị chuốc thuốc mê rồi bị lấy mất tài sản”, ông Phương nói. Sau khi tỉnh lại, gượng hết sức, ông Phương lê được xuống quầy tiếp tân và nhờ chủ nhà nghỉ trình báo công an.

    Do lượng thuốc mê còn trong người khá cao nên người nhà phải đến đưa ông Phương đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại ông Phương đã xuất viện nhưng vẫn còn nhức đầu vì tác dụng của thuốc. “Vì hám của lạ nên giờ tôi vừa tiền mất tật mang lại xấu hổ không còn mặt mũi nào mà nhìn vợ con, hàng xóm”, ông Phương chua chát nói.

    Cướp được hàng trăm triệu đồng

    Đến nơi cư ngụ của hai đối tượng trên, điều bất ngờ là cả Nhân và Nga đều đã có gia đình, con cái cũng đã trưởng thành. Về phía đối tượng Nhân, gã cùng người vợ hiện tại kết hôn đã được gần 20 năm. Đứa con trai lớn đến nay đã được 16 tuổi hiện đang học cấp 3. Vợ Nhân là người phụ nữ tảo tần, suốt ngày đầu tắt mặt tối buôn bán kiếm tiền về lo cho chồng con. Mặc dù lấy nhau đã lâu nhưng ít khi ha vợ chồng Nhân sống gần nhau.

    Lấy vợ được một thời gian, Nhân về lại nhà mẹ ruột, chỉ thỉnh thoảng xuống TP.Cao Lãnh thăm vợ con. Nghĩ chồng bận làm ăn nên vợ Nhân cũng không buồn phiền trách móc. Có với nhau hai mặt con nhưng hầu như việc chăm lo cho bọn trẻ đều do một tay vợ Nhân đảm đương.  Những lần gặp nhau, Nhân cũng chỉ nói là đang làm ăn chứ không nói rõ công việc cụ thể. Vì thế việc Nhân và Nga cùng nhau giở trò lừa đảo, vợ con gã không hề hay biết.

    Đối tượng Nga, Nhân tại cơ quan điều tra

    Đến khi Nhân bị lực lượng chức năng bắt giữ thì vợ đối tượng này hết sức bàng hoàng vì không hiểu chồng mình làm việc gì mà bị bắt giữ. Trao đổi với phóng viên, mẹ vợ Nhân bức xúc cho biết: “Từ lâu tôi đã nói với con gái là nên chấm dứt chuyện vợ chồng với thằng Nhân. Chồng gì đâu mà không lo cho vợ con đến giờ lại còn gây tội nữa. Xong đợt này tôi sẽ nói không cho con gái tôi sống chung với người tệ bạc như vậy nữa”.

    Về phần đối tượng Nga, sự việc mà nữ quái gây ra khiến cho nhiều người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Được biết, Nga về làm vợ anh Nguyễn Thanh S (43 tuổi) đã hơn 20 năm nay và có với nhau hai người con trai. Người con lớn của Nga sau khi học xong bậc THPT đã lên Bình Dương tìm việc làm, đứa con trai út hiện đang học lớp 6. Anh S chồng Nga là người hiền lành, suốt ngày cặm cụi làm việc để chăm lo cho gia đình, không hề biết vợ mình đang làm việc phạm pháp ở ngoài.

    Hoàn cảnh cha mẹ đôi bên khó khăn nên chỉ cho được hai vợ chồng Nga một nền đất nằm sâu trong ruộng lúa cất tạm căn nhà sinh sống. Ngôi nhà của hai vợ chồng nằm tách biệt với khu dân cư nên ít người dân biết chuyện. Không học hành, không ruộng đất canh tác, anh Sơn đi làm thuê cho người dân địa phương kiếm sống. Khi thì đi tưới vườn xoài, đến mùa lúa thì nhổ cỏ, be bờ cốt kiếm thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.

    Riêng Nga, vì không cam chịu kiếp làm thuê nên tìm đến con đường làm ăn bất chính. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, gặp nhau không bao lâu, Nga và Nhân đã trở thành cặp đôi ăn ý. Để có tiền phục vụ nhu cầu tiêu xài cá nhân, cả hai bàn cách chiếm đoạt tài sản của những người “hám của lạ”. Cũng bằng thủ đoạn trên cả hai còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Cao Lãnh với tổng tài sản cướp giật trị giá khoảng 230 triệu đồng. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng lực lượng công an đã thu hồi được gần 150 triệu đồng.

    Trong khi đó, do suốt ngày đầu tắt mặt tối nên anh Sơn không quan tâm đến vợ mình làm công việc gì ngoài xã hội. Thấy vợ đi sớm về khuya anh Sơn nhiều lần gặng hỏi nhưng Nga bảo rằng đang làm đại lý bia và giao cho một số quán ăn trên địa bàn. Tin lời vợ, anh Sơn cũng không dò hỏi gì thêm. Đến khi Nga bị công an bắt giữ anh Sơn sững sờ không ngờ vợ mình lại làm chuyện phạm pháp.

    Hiện tại, vụ án đang được điều tra làm rõ. Qua báo chí, cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của cặp đôi này hãy tới cơ quan công an tố cáo.

    (Tên nạn nhân đã được thay đổi)

    Theo Pháp luật Việt Nam

    [mecloud] qCxUfckIj8[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chieu-lua-cua-quy-ba-ga-hang-loat-dan-ong-vao-khach-san-a104301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.