Say rượu, chém đứt lìa bàn tay cháu họ 7 tuổi


Thứ 3, 01/07/2014 | 15:03


Một cháu bé 7 tuổi ở Quảng Nam bị người chú họ say rượu chém đứt lìa bàn tay trái, vừa được phẫu thật thành công.

Một cháu bé 7 tuổi ở Quảng Nam bị người chú họ say rượu chém đứt lìa bàn tay trái, vừa được phẫu thật thành công.
An ninh - Hình sự - Say rượu, chém đứt lìa bàn tay cháu họ 7 tuổi

Bé Hồ Văn Nghiêm đang được chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật.

Chiều nay 1/7, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết ca phẫu thuật nối ghép bàn tay của cháu bé 7 tuổi bị người chú họ say rượu chém đứt lìa đã thành công sau 3 ngày theo dõi, điều trị.
Bệnh nhân là cháu Hồ Văn Nghiêm (trú xã Phước Kim, huyện miền núi cao Phước Sơn) mới 7 tuổi.
Theo phản ánh của gia đình và bệnh viện, trước đó, chiều 28/6, cháu Nghiêm sang nhà chú họ Hồ Văn Công (chưa rõ tuổi) chơi. Tại đây, cháu bé đã bất ngờ bị Công dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa cháu bé đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn chữa trị, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tiếp tục chuyển xuống thành phố Tam Kỳ để cấp cứu, nối bàn tay tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ngay trong đêm.
Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã kịp tiến hành vi phẫu nối động mạnh, tĩnh mạch, xương, gân và truyền 2 đơn vị máu…
Sau 3 ngày chữa trị tích cực, đến chiều nay 1/7 bàn tay cháu Nghiêm đã có dấu hiệu hồng, ấm trở lại.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/say-ruou-chem-dut-lia-ban-tay-chau-ho-7-tuoi-a39115.html