"Ma men" hành hung mẹ già, con nhỏ, chém công an tới tấp


Thứ 4, 30/07/2014 | 02:50


(ĐSPL) - Trở về nhà trong cơn say, đối tượng Tùng ra tay đánh mẹ già, con gái nhỏ. Khi công an đến để xử lý, đối tượng dùng hung khí tấn công tới tấp.

(ĐSPL) - Trở về nhà trong cơn say, Tùng liền ra tay đánh con gái nhỏ, mẹ già. Khi công an đến để xử lý, đối tượng dùng hung khí tấn công tới tấp.
Tấn công từ người nhà đến công an
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Minh Tùng (26 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa 1, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) hành vi “Chống người thi hành công vụ".  
Trước đó, vào 14h30 ngày 16/7, sau chầu nhậu với bạn bè, Tùng trở về nhà, thấy con gái là cháu Tạ Như Quỳnh (4 tuổi) đang nằm ở trên võng chơi, Tùng đi đến chửi mắng, dùng tay tát vào mặt bé. Thấy Tùng đánh con, bà Đinh Thị Hồng (51 tuổi, mẹ Tùng) chạy đến ôm cháu Quỳnh đi ra ngoài. Tuy nhiên, Tùng tiếp tục đuổi theo giằng lấy cháu Quỳnh rồi đẩy người mẹ ngã vật xuống đất. Quá quắt hơn, Tùng còn dùng chân đạp vào mặt và bụng mẹ mình. Bà Hồng kêu lên, hàng xóm nghe tiếng đã chạy đến can ngăn. Thấy vậy, Tùng hung hăng, chửi mắng và thách thức người xung quanh.
 - 'Ma men' hành hung mẹ già, con nhỏ, chém công an tới tấp
Ảnh cưới của vợ chồng Tùng.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an xã Cao Minh. Hai đồng chí công an viên là Dương Văn Ích và Đinh Văn Thịnh được cử xuống để giải quyết vụ việc. Khi đồng chí Ích đến thì Tùng cầm dao nhọn, gậy tre từ trong nhà xông ra. Sau đó, Tùng hung hăng lao đến dùng dao chém vào đầu đồng chí Ích.
“Do đội mũ bảo bảo hiểm nên tôi không bị thương tích gì. Tùng vẫn tiếp tục chém nhưng tôi dùng mũ bảo hiểm đỡ được. Đến khi mọi người dân xung quanh chạy đến can ngăn, Tùng  liền vứt dao, gậy tre bỏ chạy từ lối sau nhà”, đồng chí Ích thuật lại.
Đến hồi 19h cùng ngày, Tùng đã bị bắt và tạm giữ khi đang ở nhà một người hàng xóm.
 Ông Dương Văn Ích, công an viên, bị Tùng dùng dao tấn công tới tấp.
Công an xã Cao Minh đã tiến hành lập biên bản sự việc báo cáo đến Công an thị xã Phúc Yên. Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhân chứng là một người hàng xóm, cho biết thêm: “Chiều hôm đó, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu la, vội vàng chạy sang thì thấy cháu Quỳnh mặt mày tím tái, sưng vếu. Bà Hồng, mẹ Tùng lúc đó mặc dù đã bỏ chạy nhưng Tùng không chịu buông tha, chạy theo đánh bà Hồng gục xuống lề đường. Tàn nhẫn hơn là Tùng dùng chân đá liên tiếp vào bụng người sinh ra nó”.  
Đồng chí Ích cung cấp thông tin: “ Tùng bản tính liều lĩnh và manh động. Vừa nói chuyện được vài câu với người nhà đã thấy Tùng cầm một con dao, gậy gộc lao tới chém tới tấp vào người. Tôi liền lùi lại phía sau, nhưng vướng phải chiếc xe đang dựng ngay nên ngã xuống. Chưa hả giận, Tùng vung dao chém liên tiếp, nhưng tôi đỡ được. Đòn cuối cùng là nhát phi dao thẳng vào người nhưng tôi kịp né tránh. Sau đó tôi gọi điện cho các đồng chí đến trợ giúp”.
26 tuổi, 2 lần vướng lao lí
Đối tượng Tùng là con thứ út trong gia đình có hai anh em trai. Cha của Tùng từng vướng lao lí, đến nay người anh trai đang trong thời gian trả án 20 năm tù về tội danh trộm cắp tài sản. Học hành dang dở, cách đây 9 năm Tùng từng có một tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản. Sau ngày trả án, Tùng trở về địa phương sinh sống. Tùng làm nhiều nghề để sinh sống, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại bỏ. Vì vậy thu nhập rất bấp bênh, Tùng còn giao du với những thành phần bất hảo, cộm cán ngoài xã hội. Ba năm về trước, Tùng nên duyên với một người con gái bên xã giáp ranh.  
Bố mẹ đẻ đối tượng Tùng tâm sự cùng phóng viên
Một người dân cho biết: “Ai cũng mừng cho Tùng khi biết tin nó lấy vợ vì có gia đình nó sẽ hồi tâm chuyển ý, tu chí làm ăn”. Tuy là người từng có tiền án, tiền sự nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mái ấm của cặp vợ chồng trẻ. Thời gian đầu, tuy cuộc sống vợ chồng trẻ còn khó khăn nhưng khá hạnh phúc. Hoa tình yêu cứ vậy mà nở rộ, hạnh phúc được nhân lên khi một năm sau ngày cưới, người vợ sinh cho Tùng đứa con gái đầu lòng. Người thân đều hy vọng với gia đình nhỏ bé ấy, cuộc đời của gã du côn này sẽ thay đổi. Thế rồi, “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, cuộc sống vợ chồng luôn xảy ra xung đột, mâu thuẫn triền miên bởi Tùng "ngựa quen đường cũ", siêng ăn nhác làm khiến người vợ đầu ấp tay gối chán nản. Chuyện cãi lộn trở thành cơm bữa, hôn nhân có nguy cơ rạn nứt. Không khí gia đình trở nên căng thẳng, nặng trĩu bởi những trận đòn roi, những cơn giận dữ mà Tùng trút hết lên đầu người vợ trẻ. Ba năm về trước, khi cháu Quỳnh tròn 1 tuổi, hai vợ chồng đường ai nấy đi. Người vợ về  nhà mẹ ruột ở để lại Tùng với đứa con nhỏ.
Bà Hồng, mẹ Tùng thuật lại: “Trước hôm xảy ra vụ việc, Tùng uống rượu rất nhiều. Có ngày đến 2 – 3 cuộc, mỗi lần về đến nhà là say khướt, chẳng biết gì nữa”. Người mẹ buồn bã cho biết thêm: Trước khi hành hung mẹ già và con đẻ, Tùng trở về nhà tâm sự rất nhớ vợ. Sau đó Tùng đòi bà Hồng gọi vợ về để gặp. Trong cơn say, không làm chủ được lí trí, hẫng hụt vì bị vợ bỏ nên Tùng như điên lên.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên đang hoàn tất hồ sơ truy tố Tạ Thanh Tùng tội “Chống người thi hành công vụ”.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ma-men-hanh-hung-me-gia-con-nho-chem-cong-an-toi-tap-a43534.html