Vụ ông Chấn: Hung thủ Lý Nguyễn Chung đối mặt mức án nào?


Thứ 5, 14/08/2014 | 04:32


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - VKSND Tối cao vừa công bố cáo trạng hành vi phạm tội của Lý Nguyễn Chung, hung thủ trong vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn.

(ĐSPL) - VKSND Tối cao vừa công bố cáo trạng hành vi phạm tội của Lý Nguyễn Chung, hung thủ trong vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ngày 13/8, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. ​
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lý Nguyễn Chung (26 tuổi, quê quán xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; đăng ký thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã EaKa Mút, huyện EaKar, Đắk Lắk) về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". 
Hung thủ phạm tội khi chưa đầy 16 tuổi
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 15/8/2003, Lý Ngyễn Chung (sinh ngày 20/12/1988 tại thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) đi từ nhà đến quán hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu. Khi đi Chung mặc quần soóc mầu đỏ, áo phông cộc tay, chân đi dép lê và đem theo một con dao bấm do Trung Quốc sản xuất để ở túi quần soóc phía sau, bên phải. Khi đến quán nhà chị Hoan là khoảng gần 19 giờ 30, Chung thấy cửa quán mở, đèn điện bật sáng, chị Hoan đang ngồi gần giường ngủ phía trong nhà. Chung đứng ở gần tủ bán hàng nói với chị Hoan "Chị ơi bán cho em gói dầu gội đầu".
Chị Hoan nghe thấy Chung gọi liền đi ra để bán hàng. Lúc này, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hoá có một chiếc hộp đựng tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hoan để lấy tiền. Khi chị Hoan đi ra lấy dầu gội đầu rồi đứng ở vị trí đầu tủ bán hàng tạp hoá phía bên phải, hướng từ ngoài vào, đối diện và cách Chung khoảng 60-70cm. Chung liền dùng tay phải rút con dao bấm trong túi quần phía sau ra, dùng ngón cái bàn tay phải đẩy vào nút bấm trên chuôi dao để lưỡi dao thò ra khỏi chuôi, phần lưỡi dao sát với ngón tay cái và ngón trỏ phải, tay phải Chung cầm dao đâm thẳng một nhát vào bụng chị Hoan rồi rút dao ra. Bị đâm, chị Hoan chửi “Mẹ thằng Chung thổ, con nhà Chúc Lành” và quay người vào trong nhà định bỏ chạy.
 - Vụ ông Chấn: Hung thủ Lý Nguyễn Chung đối mặt mức án nào?
Hung thủ Lý Nguyễn Chung
Chung liền lao đến dùng tay trái quàng ra phía trước, giữ cổ, vai chị Hoan, ngực Chung áp vào lưng chị Hoan. Chị Hoan cố gắng đi dần về phía trong nhà, còn Chung tay trái vẫn giữ và đi theo sau chị Hoan, tay phải cầm dao đâm liên tiếp vào phía trước ngực, mặt chị Hoan, Chung không nhớ đâm bao nhiêu nhát. Khi đi gần đến giường ngủ, chị Hoan vùng mạnh nên tay trái Chung không giữ được chị Hoan nữa. Chung tiếp tục dùng dao đâm về phía chị Hoan, nhưng do lưỡi dao bị gãy nên Chung buông dao cho rơi xuống nền nhà và lao đến dùng hai tay ôm người chị Hoan rồi vật ngửa chị Hoan nằm xuống nền nhà, khu vực sát giường và tủ quần áo, đầu chị Hoan quay về hướng giường, chân quay về hướng tường đối diện.
Chung đứng dạng hai chân qua người chị Hoan, dùng hai tay túm vào vai chị Hoan nâng người chị Hoan và đập xuống nền nhà khoảng 2,3 cái. Lúc này, có anh Nguyễn Văn An, sinh năm 1984 và anh Lê Văn Giới, sinh năm 1984, cùng trú tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là công nhân đang xây dựng mương nước ở thôn Me đi xe đạp qua nhà chị Hoan, thấy Chung đang đánh chị Hoan nhưng do nghĩ là vợ chồng đánh nhau nên anh An và Giới đi tiếp, không dừng lại. Sau khi túm vai, đập đầu chị Hoan xuống nền nhà, Chung lấy một vỏ chai bia để ở gầm giường, sát với chân giường phía ngoài dùng tay phải cầm vào phần cổ chai bia rồi đập một cái theo hướng từ trên xuống dưới, về phía đầu chị Hoan làm vỏ chai bia bị vỡ. Chị Hoan nghiêng người sang phải, vùng dậy chạy khom người về phía cửa hậu và kêu "Giết người, giết người", tiếng kêu nhỏ và yếu dần.
Chung bỏ phần cổ chai bia xuống đất, dùng hai tay túm vào người chị Hoan để kéo lại nhưng chị Hoan vẫn lao người về phía cửa hậu và bị ngã ngồi xuống nền nhà, lưng dựa vào tường sát cửa hậu. Chung đi đến dùng hai tay túm tóc chị Hoan và đập liên tiếp đầu chị Hoan vào tường, sau đó dùng tay phải đấm một cái vào miệng chị Hoan. Chung thấy chị Hoan lúc này đã yếu nên lùi lại, dùng hai tay tóm chân chị Hoan kéo về phía giường làm chị Hoan ngã nằm ngửa trên nền nhà, đầu hướng về phía tường, sát cửa hậu, chân quay về phía giường. Chung tiếp tục dùng chân phải đá liên tiếp vào đầu chị Hoan và dùng lòng bàn chân phải đạp một cái lên mặt chị Hoan.
 - Vụ ông Chấn: Hung thủ Lý Nguyễn Chung đối mặt mức án nào? (Hình 2).
Di ảnh chị Nguyễn Thị Hoan.
Thấy chị Hoan vẫn còn thở nên Chung nhìn thấy trên giường ngủ có chiếc gối đơn và đi đến lấy chiếc gối đơn quay lại chỗ chị Hoan nằm, hai chân dạng qua người chị Hoan rồi dùng hai tay đè chiếc gối lên mặt chị Hoan, chị Hoan giẫy giụa rồi không cử động nữa. Chung nghĩ chị Hoan đã chết nên bỏ tay ra khỏi gối trên mặt chị Hoan. Sau đó, Chung nhìn thấy bàn tay trái của chị Hoan có đeo hai chiếc nhẫn mầu vàng ở ngón tay nên dùng tay tháo nhẫn cầm nhẫn ở tay trái rồi đi về phía cửa ra vào. Chung cúi xuống dùng tay phải nhặt chuôi dao rồi đi về phía tủ kính bán hàng, đặt dao xuống nền nhà, dùng hai tay mở cửa kính bán hàng và lấy tiền ở trong hộp đựng tiền cầm ở tay trái, tay phải nhặt dao rồi đi đến công tắc điện để tắt điện, đóng cửa đi ra ngoài. Lúc này, Chung thấy chân không đi dép và quần áo, bàn chân dính máu nhưng không nhớ đôi dép đi ở chân bị rơi lúc nào.
Trên đường đi về nhà, khi đi đến khu vực trước cổng nhà ông Hoàng Viết Vui ở cùng thôn, cách nhà chị Hoan khoảng 60m, Chung vứt chuôi dao xuống mương nước trước cổng nhà ông Vui. Sau đó, Chung đi qua cổng nhà ông Ngô Văn Môn, đối diện cổng nhà Chung giấu tiền và hai chiếc nhẫn vàng ở bờ tường đất nhà ông Môn rồi đi về nhà. Về đến nhà, Chung thấy ông Chúc, bà Lành đang chuẩn bị ăn cơm nên không đi vào nhà mà ra khu vực chuồng bò lấy quần áo và ra sân tắm. Lúc này, Chung phát hiện thấy ở cẳng tay trái mình có hai vết thương rách da, chảy máu do lúc đâm chị Hoan bị trượt vào tay nên đã dùng tấm vải buộc vết thương lại. Tắm xong, Chung ngâm bộ quần áo có dính máu vào chậu để ở sân rồi lên nhà ăn cơm cùng ông Chúc, bà Lành rồi lên giường nằm ngủ.
Đến khoảng 22 giờ  cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1989 và anh Hoàng Văn Mạnh, sinh năm 1990 đều trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung trên đường đi chơi về qua nhà chị Nguyễn Thị Hoan thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên đã gọi chị Hoan nhưng không thấy trả lời. Anh Thanh chạy đến nhà bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1952 là mẹ đẻ của chị Hoan nói lại sự việc và cùng bà Hội quay lại nhà chị Hoan thì phát hiện chị Hoan đã chết, Khoảng 19 giờ 15 phút  ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đi từ nhà ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến quán hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan ở cùng thôn để mua dầu gội đầu.
Khi nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hoá có một chiếc hộp đựng tiền nên Chung đã nảy sinh ý định giết chị Hoan để lấy tiền. Lý Nguyễn Chung đã thực hiện các hành vi dùng dao đâm, chân tay đấm đá, dùng vỏ chai bia đập và dùng gối đè lên mặt chị Nguyễn Thị Hoan cho đến chết để cướp tài sản gồm hai chiếc nhẫn vàng và 59.000 đồng. Hành vi phạm tội của Lý Nguyễn Chung đã phạm vào tội “Giết người" và tội "Cướp tài sản” được quy định tại Điều 93, Điều 133 Bộ luật hình sự.
Mức án sẽ không vượt quá 12 năm tù
Trao đổi với luật sư Hoàng Minh Hiển, (đoàn luật sư TP Hà Nội) là luật sư chỉ định bào chữa cho Lý Nguyễn Chung được biết: Khi Chung phạm tội Chung chưa đầy 16 (mười sáu) tuổi, bản thân Chung đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo. Do đó theo quy định của pháp luật, bị can Lý Nguyễn Chung sẽ phải đối mặt với mức án không quá 12 năm theo quy định của Bộ luật Hình sự. LS Hiển cho biết./. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ong-chan-hung-thu-ly-nguyen-chung-doi-mat-muc-an-nao-a46110.html