Lãnh án tử hình vì giết hàng xóm cướp vàng


Thứ 4, 26/11/2014 | 13:00


(ĐSPL) - Nhờ bà cụ hàng xóm mua giúp 2 ổ bánh mì mang vào nhà, thấy bà cụ mang nhiều trang sức, Châu đã ra tay giết chết và cướp tài sản sau đó bỏ trốn...

(ĐSPL) - Nhờ bà cụ hàng xóm mua giúp 2 ổ bánh mì mang vào nhà, thấy bà cụ mang nhiều trang sức, Châu đã ra tay giết chết và cướp tài sản sau đó bỏ trốn.
Ngày 26/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và y án tử hình đối với Nguyễn Minh Châu (42 tuổi, quê Bến Tre) về 2 tội “giết người và cướp tài sản”.
Theo án sơ thẩm, khoảng 7h ngày 10/9/2013, khi bà Lê Thị Chót ghé qua nhà Châu đưa 2 ổ bánh mì, rồi Châu mời bà Chót vào nhà chơi. Khi đi ngang qua phòng ngủ, Châu bất ngờ dùng đoạn gỗ dừa đánh nhiều cái vào người, đầu và mặt bà Chót.
Lãnh án tử hình vì giết hàng xóm cướp vàng

Châu ra đầu thú sau một thời gian bỏ trốn ở Bình Thuận

Bị tấn công bất ngờ, bà Chót kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Châu đưa tay bịt miệng rồi vung dao đâm nhiều nhát vào người bà Chót.
Sau khi thấy bà Chót không còn phản ứng, Châu tháo đồ trang sức trên người nạn nhân bỏ tất cả vào túi xốp đem chôn ở gốc chậu kiểng trong sân. Tiếp đó, Châu kéo xác bà Chót ra phía sau nhà, dùng cát và gạch đổ lên người, lấp lại.
Đến khoảng 10h cùng ngày, Châu lấy giỏ xách, nón lá, giày dép của bà Chót đi phi tang. Sau đó, Châu điện thoại cho anh ruột thông báo đã giết người, chỗ cất vàng và nơi chôn xác bà Chót rồi bỏ trốn.
Ngay sau đó, anh ruột của Châu trình báo với công an. Sau một thời gian bỏ trốn ở Bình Thuận, được sự vận động từ gia đình Châu ra cơ quan công an đầu thú.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-an-tu-hinh-vi-giet-hang-xom-cuop-vang-a71099.html