Thâm nhập các tụ điểm cờ bạc trá hình (kỳ 2): Trò đỏ đen "phá nát" bình yên thôn xóm ngoại thành


Thứ 4, 16/01/2019 | 09:44


Cùng sự kiện

Tình trạng cờ bạc trá hình đã và đang dẫn tới hệ luỵ khủng khiếp, khi nhiều người lâm vào cảnh “tan cửa nát nhà”.

Tình trạng cờ bạc trá hình đã và đang dẫn tới hệ lụy khủng khiếp, khi nhiều người lâm vào cảnh “tan cửa nát nhà”. Thậm chí, nhiều người bán nhà, tài sản khác không đủ để trả nợ, phải vay mượn và bị các đối tượng cho vay nặng lãi khủng bố… dẫn tới tự kết liễu cuộc đời. Loại hình cờ bạc này đang phá nát những xóm làng ngoại thành TP.HCM vốn rất bình yên.

Thâu đêm suốt sáng

Như kỳ trước nhóm PV đã đề cập, hoạt động cờ bạc trá hình đang diễn ra hết sức tràn lan và có dấu hiệu nở rộ, đặc biệt trong dịp gần Tết Nguyên đán trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trong khi đó, chưa thấy những động thái quyết liệt của cơ quan chức năng ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng này.

Thực tế, quá trình điều tra của nhóm PV cho thấy, ngoài các tụ điểm tổ chức “chuyên nghiệp”, còn có không ít tụ điểm chơi nhỏ lẻ. Thế nên, để tìm nơi chơi các loại cờ bạc này, quả là không khó. Chỉ cần có tiền, ai cũng có thể vào chơi ở bất cứ đâu. Chơi tại các điểm này đa phần là người dân sinh sống trên địa bàn, số còn lại là “chim mồi” dẫn dụ hoặc các con bạc đến từ nơi khác.

Con bạc đang nướng tiền triệu mỗi ngày cho các nhà cái

Theo đó, để dẫn dụ con bạc, “chim mồi” sẽ ngồi cả ngày, chơi với số tiền tương đối lớn và ăn rất nhiều. Khi không có con bạc, họ sẽ tìm cách lôi kéo bằng nhiều chiêu thức khác nhau như cho vay, mượn tiền, cùng chơi chung… Để hoạt động, các đối tượng này thường tổ chức trong các quán cà phê hoặc căn nhà cấp 4 nằm trong các khu dân cư hoặc ở các khu vườn hoang, hẻo lánh, rất khó phát hiện.

Thực tế, nếu không có người địa phương hỗ trợ thì người ngoài như nhóm PV rất khó có thể biết được các tụ điểm này hoạt động như thế nào. Anh T., một người từng là con bạc tại các tụ điểm này và đang nợ của các đối tượng tổ chức đánh bạc khoảng gần 500 triệu đồng, cho biết: “Các tụ điểm này tổ chức thâu đêm suốt sáng, chỉ cần có tiền là vào chơi. Hết tiền thì cũng có thể nợ nhưng phải quen thì họ mới cho nợ”.

Các tụ điểm này tổ chức hoạt động thâu đêm suốt sáng

Anh S., người chơi cũng đã mất hàng trăm triệu đồng cho tụ điểm ở xã Tân Thới Nhì nói: “Đã vào đây chơi thì không ai có thể ăn được tiền của các nhà cái. Người chơi thường thua rất lớn, trong 1 ngày, 1 người có thể thua năm bảy chục đến cả trăm triệu đồng là bình thường, nếu có tiền chơi lớn. Như bọn em chơi nhỏ, 300.000 - 500.000 đồng/lần thì mỗi ngày cũng "nướng" hết 5 - 6 triệu đồng, đến cả chục triệu đồng”.

Cũng theo S., mỗi lần chơi diễn ra rất nhanh: “Ví dụ, cược tài - xỉu chỉ khoảng 3 phút, đá gà khoảng 5 phút/trận… Cứ thế, người chơi đặt bao nhiêu cũng được nhưng cơ hội ăn tiền là không có. Có thể, ban đầu họ thả cho anh ăn khá nhiều nhưng càng chơi, càng thua. Song tâm lý, ai thua cũng muốn gỡ, dẫn tới nhiều người đã sa vào con đường này không quay đầu trở lại được”.

Ép vào đường cùng

Khác với những người này, nhiều người đã bị chủ nợ khủng bố khi vay quá nhiều nhưng chưa có khả năng trả. Anh M., sinh sống trên địa bàn xã Tân Thới Nhì đang nợ hàng trăm triệu đồng đã bị chủ nợ khủng bố bằng tin nhắn và tạt mắm tôm, sơn vào nhà.

M. cho biết: “Tôi đang nợ của họ khá nhiều, chưa có tiền trả nên họ đã nhắn tin đe dọa. Sau một thời gian, tôi không đủ tiền trả, họ đã đến tạt sơn và mắm tôm vào nhà của tôi, khiến ai cũng rất lo lắng”. Trong khi đó, một căn nhà khác trên địa bàn thị trấn, gần chợ Hóc Môn cũng đã phải đóng cửa vì bị tạt sơn nhiều lần. Hiện chủ nhà đang rao bán, do không chịu nổi và nợ nần sau khi lao vào những cuộc đỏ đen.

Cũng liên quan đến các trò cờ bạc này, anh M. cho biết: “Cách đây chưa lâu, một người mà tôi biết đã phải tự tử vì không có tiền trả nợ cho các đối tượng này. Vì đã dấn thân lao vào chơi cá cược, đá gà nhưng không có tiền, cứ vay nợ, dẫn tới bán hết tài sản nhưng cũng không đủ trả. Sau đó, các đối tượng này khủng bố bằng nhiều cách thức khác nhau. Không còn cách nào khác, anh này đã chọn cái chết”.

Hệ lụy của cờ bạc là vô cùng khủng khiếp

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn cũng khẳng định: “Trên địa bàn đã có 1 người tự tử do nợ nần từ việc chơi các loại cờ bạc này. Người này bị chủ nợ khủng bố nên đã tự tử”.

Theo thống kê của UBND xã Tân Thới Nhì, trên địa bàn đang có khoảng 11 điểm “nghi vấn có tổ chức cờ bạc dưới hình thức game bắn cá, cá cược tài xỉu, đá gà trên màn hình tivi". Trong khi đó, trên địa bàn xã Thới Tam Thôn cũng có 15 điểm với nghi vấn tương tự.

Tuy nhiên, theo điều tra của nhóm PV, trên thực tế con số này còn lớn hơn rất nhiều. “Không lẽ cứ để tình trạng diễn ra tràn lan như thế này hay sao. Con cháu chúng tôi đi học cũng bị dụ dỗ, lôi kéo. Hết tiền, chúng làm liều, trộm cắp, cướp bóc, làm mất an ninh trật tự, xáo trộn cuộc sống tại khu vực vốn rất bình yên. Cơ quan chức năng ở đâu?”, bà Bùi Thị Hoa, một người dân trên địa bàn xã Tân Thới Nhì bức xúc nói.

Liên quan đến hoạt động cờ bạc ngang nhiên tồn tại trên địa bàn, PV đã đến liên hệ với UBND và Công an xã Thới Tam Thôn. Tuy nhiên, PV vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào. PV liên lạc với ông Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch xã Thới Tam Thôn, ông này cho biết: “Hiện đang họp cả ngày nên không thể tiếp PV, do đó sẽ sắp xếp một buổi làm việc”. Và đến thời điểm này, PV vẫn chưa nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Phương Tuyền, Phó Chủ tịch UBND và đại diện Công an xã Tân Thới Nhì đã có buổi làm việc với PV. Bà Tuyền cho biết: “Đây đang là vấn đề nóng của xã. Hiện trên địa bàn đã thống kê được 11 điểm nghi có phát sinh cờ bạc và tình trạng này xảy ra từ khoảng vài ba tháng nay. Ấp nhiều nhất trên địa bàn là Nhị Tân 1 với 3 điểm”.

“Để quản lý loại hình này, lãnh đạo UBND xã đã giao cho công an phối hợp với cán bộ văn hóa - thông tin để nắm tình hình và báo cáo cho lãnh đạo xã. Đồng thời, UBND xã cũng đã có báo cáo lên UBND huyện về tình trạng này”.

Trả lời câu hỏi của PV, tại sao các tụ điểm này lại mọc lên nhiều và hoạt động ngang nhiên nhưng không có cách gì giải quyết, bà Tuyền nói: “Tổ chức hoạt động này là do người từ nơi khác đến, do các địa phương khác đánh bật ra nên đến nơi này hoạt động”.

Trong khi đó, đại diện công an xã cho biết, phải có ý kiến chỉ đạo của công an huyện thì mới có thể cung cấp thông tin. Đồng thời, để làm rõ hơn những thông tin này, PV cũng đã liên lạc với ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và đã để lại nội dung làm việc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bất cứ thông tin nào phản hồi cho PV.

Nhóm PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-nhap-cac-tu-diem-co-bac-tra-hinh-ky-2-tro-do-den-pha-nat-binh-yen-thon-xom-ngoai-thanh-a259578.html