+Aa-
    Zalo

    Phụ huynh đầu độc bạn học cùng lớp con gái vì vấn đề liên quan kết quả học tập

    (ĐS&PL) - Người phụ nữ bị cáo buộc đầu độc bạn học cùng lớp với con gái do cậu bé này có kết quả học tập tốt hơn con mình.

    Theo Oddity Central, Sahayarani Victoria (42 tuổi, ở Ấn Độ) vừa bị bắt sau khi bị cáo buộc đầu độc nam sinh 13 tuổi tên Bala Manikandan học cùng lớp con gái do ganh ghét khi cậu bé đạt kết quả học tập tốt hơn con mình.  Được biết, sự việc xảy ra sau buổi diễn tập cho hoạt động thường niên tại một trường học tại Karaikal, bang Puducherry (Ấn Độ).

    Cụ thể, khi trở về nhà vào 12h30 ngày 2/9, nam sinh 13 nói với mẹ rằng cậu cảm thấy buồn nôn kể từ lúc uống chai nước giải khát mà bảo vệ trường đưa cho. Trên thực tế, chai nước này là do phụ huynh một bạn học cùng lớp của cậu bé đưa cho bảo vệ.

    Thấy con trai bắt đầu nôn, bố mẹ của nam sinh lớp 8 nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa cậu bé đến bệnh viện công Karaikal. Sau khi thăm khám và điều trị, bác sĩ đã cho nam sinh xuất viện về nhà. Thế nhưng, tình trạng của cậu bé trở nên tồi tệ hơn và lại phải nhập viện vào tối cùng ngày. Do tình trạng quá nặng nên nam sinh đã qua đời vào ngày 3/9.

    phu huynh dau doc ban cung lop cua con gai vi van de lien quan ket qua hoc tap
    Nghi phạm Sahayarani Victoria. Ảnh: Hindustan Times

    Ban đầu, mẹ của cậu bé vẫn nghĩ chai nước giải khát lạnh mà con trai nhắc tới do một người thân quen đưa cho. Khi con trai phải vào viện điều trị, người mẹ đã đến trường hỏi thăm và kiểm tra CCTV thì phát hiện một phụ huynh đã bỏ thứ gì đó vào chai nước, sau đó đưa nó cho bảo vệ trường.

    Sau đó, nghi phạm được xác định là người phụ nữ 42 tuổi – mẹ của một bạn học mà nam sinh này từng xảy ra tranh cãi do sự ganh đua trong học tập. Người phụ nữ muốn đảm bảo rằng con gái mình sẽ là tâm điểm chú ý trong sự kiện thường niên của trường nên quyết định đầu ra tay với nam sinh 13 tuổi.

    “Mẹ của bạn ấy đã đưa một chai nước giải khát cho bảo vệ trường và nói rằng do mẹ cháu đưa. Cháu uống nước ngọt và bắt đầu cảm thấy khó chịu nên về nhà. Sau đó, cháu bắt đầu nôn”, nam sinh kể lại trong đoạn video quay lúc cậu đang nằm trên giường bệnh.

    Người phụ nữ 42 tuổi thừa nhận đã bỏ thuốc vào chai nước giải khát mà nam sinh này uống nhưng cho biết chỉ sử dụng thuốc nhuận tràng được mua từ một người ở địa phương, muốn khiến cậu bị khó chịu vì tiêu chảy. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay, báo cáo khám nghiệm tử thi đã phát hiện dấu vết của chất độc.

    “Từ khi đi học mẫu giáo đến nay, cháu luôn đứng đầu lớp. Chuyện này xảy ra là do sự ghen tị”, một thành viên trong gia đình nạn nhân chia sẻ với phóng viên. Được biết, cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Đinh Kim(Theo OC)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-huynh-dau-doc-ban-hoc-cung-lop-con-gai-vi-van-de-lien-quan-ket-qua-hoc-tap-a550625.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan