+Aa-
    Zalo

    Sát hại người vô tội vì “ma men” khống chế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đi tìm đối thủ nói chuyện nhưng không gặp, một phần bị "ma men" khống chế, cả 4 tên lao vào giết người vô tội...

    (ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, đi tìm đối thủ nói chuyện nhưng không gặp, một phần bị "ma men" khống chế, cả 4 tên lao vào giết một người vô tội, tước đi tính mạng người khác trong giây lát.
    Sát hại người vô tội vì “ma men” khống chế

    4 bị cáo trước tòa.

    Ngày 12/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm lưu động tại xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tuyên phạt các bị cáo Phạm Hữu Phước (19 tuổi) tù chung thân, Lưu Văn Long (21 tuổi) 20 năm tù, Châu Khải (21 tuổi) 19 năm tù, Nguyễn Nhật Thiện (24 tuổi) 18 năm tù cùng về tội “giết người”. Cả bốn bị cáo cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai.
    Theo cáo trạng, khoảng 6h ngày 11/1/2014, Lưu Văn Long, Phạm Hữu Phước, Châu Khải, tổ chức uống rượu tại nhà Phước ở KP.Hiệp Nhất, TT. Định Quán. Sau khi uống hết 3 lít rượu, Long kể cho hai “chiến hữu” nghe về mâu thuẫn giữa mình và Nh. rồi rủ hai bạn cùng đi đánh Nh..
    Đến 9h30p, Khải cầm lấy một con dao ở nhà Phước rồi đưa Phước cất vào túi quần. Lúc này, Nguyễn Nhật Thiện đi tới nên Phước rủ Thiện cùng đi. Thiện chở Phước, Khải, Long đến nhà Nhân nhưng không gặp. Sau đó, cả bọn quay ra thì gặp anh Lê Văn L. (SN 1997) điều khiển xe mô tô chở anh trai là Lê Văn N. (SN 1996) đang trên đường đi làm về. Phước và Khải liền chặn xe của L. lại, dùng dao gõ lên đầu xe của anh L. hỏi có biết chỗ Nh. đang làm việc hay không. L. chỉ ra phía sau bảo là anh Nh. làm việc ở đằng kia. Khải yêu cầu L. quay xe dẫn cả bọn đi tìm Nh. nhưng L. không đồng ý với lý do phải về nhà.
    Sát hại người vô tội vì “ma men” khống chế

    Gia đình bên di ảnh nạn nhân.

    Tức giận, Khải và Thiện dùng tay đấm vào mặt L.. Thấy em bị đánh, anh N. liền chạy vào nhà dân gần đó lấy một cái xẻng ra đánh Long. Long giật xẻng rồi ôm lấy anh N. vật xuống lùm cây ven đường. Cả bọn lao vào đánh anh N.., Phước dùng dao đâm liên tiếp vào đùi anh N.. Sau đó Thiện giật dao của Phước vứt đi rồi cả nhóm lên xe bỏ trốn. Còn anh N. được đưa đến bệnh việc cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào 17h cùng ngày. Sau đó các đối tượng lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
    Tại tòa các bị cáo cúi đầu nhận lỗi và tỏ vẻ hối hận về những việc làm mình đã gây ra. Nhưng HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm nên đã tuyên một mức án nghiêm.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sat-hai-nguoi-vo-toi-vi-ma-men-khong-che-a73897.html
    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    (ĐS&PL) - Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Y Mranh Niê (SN 1966), trú tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn về tội “Giết người".

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    “Ma men” đội lốt người giết vợ lãnh án

    (ĐS&PL) - Ngày 6/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Y Mranh Niê (SN 1966), trú tại buôn Trí B, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn về tội “Giết người".